Nghe âm thanh tại đây:

Từ niềm đam mê sáng tạo và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chị H’Loang Mlô (dân tộc Êđê, ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk) đã lựa chọn gắn bó với nghề dệt thổ cẩm như một con đường lập nghiệp và cống hiến. Không chỉ thổi hồn mới vào những tấm vải truyền thống bằng các thiết kế hiện đại, chị còn từng bước tạo dựng sinh kế ổn định cho nhiều phụ nữ trong buôn làng.

Từ sáng sớm, không khí lao động tại Cửa hàng Thổ cẩm Mara đã rất nhộn nhịp… Tiếng khung cửi, tiếng máy may đều đặn vang lên như nhịp điệu quen thuộc của buôn làng.

Không được đào tạo qua các lớp học chuyên nghiệp, chị H’Loang Mlô, sinh năm 1996, bắt đầu hành trình của mình bằng ý chí và quyết tâm. Cùng với việc gìn giữ nghề truyền thống, chị còn mang đến sự đổi mới, hiện đại hóa trang phục thổ cẩm thành những bộ váy dạ hội, váy cưới, áo khoác hay những phụ kiện phù hợp với xu hướng thời trang. Dù kiểu dáng thay đổi theo thị hiếu, chị vẫn kiên định giữ từng hoa văn và sắc màu nguyên bản, để mỗi sản phẩm vừa hiện đại vừa thấm đẫm giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Chị H’ Loang Mlô chia sẻ: "Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực về tài chính. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng nhờ những kinh nghiệm tích lũy được từ việc bán hàng online và sự tin tưởng, ủng hộ của các cô, các dì, tôi đã có thêm động lực để kiên trì vượt qua. Từng bước một, tôi gây dựng và phát triển. Đến nay, công ty đã có 7 nhân sự chính, 60 cộng tác viên, cùng 8 xưởng may, 8 xưởng dệt và 3 xưởng vải. Mỗi người có thu nhập ổn định từ 3,5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.”

Năm 2024, H'Loang mở cửa hàng tại phường Buôn Ma Thuột và dốc toàn bộ tiền tích góp để tìm thợ dệt thủ công, kết nối xưởng may, xây dựng mạng lưới cộng tác viên. Từ một mình xoay xở, nay cô có 6 nhân viên chính thức và hơn 50 cộng tác viên bán online. Phía sau cửa tiệm là khoảng 8 xưởng dệt và hơn 10 xưởng may cùng đồng hành.

Với hoa văn tinh xảo, màu sắc độc đáo và đậm đà bản sắc văn hóa, thổ cẩm Tây Nguyên ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách, trong đó có rất nhiều du khách quốc tế. Anh Donovan Fink, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ: "Tôi thực sự rất ấn tượng. Trang phục này mặc rất thoải mái, các hoa văn thì vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Tôi rất vui khi được trải nghiệm. Đây là một bộ trang phục rất đẹp và đặc sắc. Tôi cũng muốn mua một bộ mang về làm quà cho gia đình để họ có thể hiểu thêm về nét văn hóa này".

Điều khiến H'Loang vui nhất là thấy thổ cẩm xuất hiện ngày càng nhiều trong lễ cưới, lễ hỏi, sự kiện văn hóa. Từ dâu, rể đến người thân, mỗi dịp vui có khi cả chục người cùng khoác lên mình sắc màu buôn làng. Nhiều thiết kế của cô cũng được xin may lại, lan tỏa một cách rất tự nhiên. Sắp tới cô dự định học thiết kế bài bản, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về may và dệt để thực sự am hiểu, hòa mình trọn vẹn với đam mê.

Giữa nhịp sống hiện đại, những người trẻ như H’Loang Mlô đang âm thầm giữ lửa cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với sự sáng tạo, kiên trì và khát vọng lan tỏa văn hóa, trong tương lai, thổ cẩm Êđê sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống bền vững hòa nhịp cùng dòng chảy của thời đại.