Tháng Năm về, trong những ngày, các địa phương trong cả nước kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một hành trình lặng lẽ nhưng đầy ắp nghĩa tình diễn ra ở phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng và tại Bệnh viện Phong Chí Linh. Đó là hành trình của những người trẻ tìm về với thế hệ đi trước, những người đã một thời dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về tình nhân ái, lòng tri ân, và sự sẻ chia chạm đến trái tim ấy qua hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng”.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tại hội trường phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ hòa lẫn với màu áo trắng của các y, bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Những mái đầu bạc của các cựu thanh niên xung phong được các y, bác sĩ thăm khám với tất cả sự kính trọng và ân cần.

94 cựu thanh niên xung phong nhận được thuốc bổ não, thuốc bổ, dầu Minh Tâm và cả những phong bì nhỏ chứa đựng hơi ấm của sự sẻ chia. Bà Nguyễn Thị Hải, một cựu thanh niên xung phong tại phường Trần Nhân Tông không giấu được xúc động: "Chúng tôi là thanh niên xung phong ngày xưa đi kháng chiến từ năm 1972, hành quân vào tận khu vực dãy Trường Sơn. Hiện nay, người trẻ nhất cũng 75, 76 tuổi rồi. Được Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quan tâm đến sức khỏe, chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi đã sống trong bom đạn, quá khổ, giờ về quê hương, thấy mình không bị quên lãng, thực sự rất mừng".

Những người lính năm xưa đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đường 16, cho Khe Sanh, Tà Cơn, cho ngày cầu Hiền Lương nối nhịp. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, thứ họ cần nhất đôi khi không hẳn là thuốc thang, mà là cảm giác mình vẫn được trân trọng, được yêu thương. Và buổi sáng hôm ấy, điều đó đã được trao đi thật trọn vẹn.

Chương trình “Thanh niên làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng” có sự đồng hành của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường Trần Nhân Tông (thành phố Hải Phòng), Binh chủng Đặc công, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Chi hội Nhà báo Tạp chí Một thế giới, Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam VCEO cùng các nhà hảo tâm.

Thay mặt cho thế hệ trẻ địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trần Nhân Tông Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ: “Chương trình không chỉ là hoạt động khám bệnh hay trao quà nghĩa tình, mà hơn hết đây là dịp để tuổi trẻ địa phương thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các hội viên cựu thanh niên xung phong, những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Lời dạy ấy luôn là động lực để chúng tôi sống trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi tận giường bệnh của Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có mẹ đã ngoài 90 tuổi, đôi tai đã nặng, đôi chân đã yếu. Nhưng khi bàn tay người trẻ đặt nhẹ vào tay mẹ, hỏi han, đôi mắt mẹ sáng lên một niềm vui khó tả, thứ ánh sáng đến từ cảm giác được yêu thương. Đó là sự tiếp nối đẹp đẽ của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tại Bệnh viện Phong Chí Linh, tình nhân ái được thắp sáng bằng sự thấu cảm và không khoảng cách. 77 phần quà gồm gạo, sữa, dầu gió và tiền mặt được trao tận tay cho các bệnh nhân nơi đây. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất là sự hiện diện chân thành của những tấm lòng nhân ái, những cái bắt tay không ngần ngại với những người vốn đã quá quen với nỗi hiu quạnh. Bà Nguyễn Thị Tụng, 73 tuổi, vào bệnh viện này từ năm 1977, và gắn bó với nơi này từ đó đến nay, mỉm cười kể: "Ngày xưa khổ lắm, mất hai chân cũng vì ngày xưa đi làm không kiêng, không giữ được. Ở đây được bá c sĩ chăm sóc tận tình, giờ lại được các cô các chú từ Hà Nội về thăm, cho quà, tôi thấy cuộc sống thoải mái, vui lắm. Trông tôi thế này chứ vẫn còn khỏe lắm".

Nụ cười của bà Tụng, người đã dành gần nửa thế kỷ trong bệnh viện phong, thể hiện rõ nhất khả năng chữa lành kỳ diệu của tình người. Giữa những vết thương của bệnh tật và dấu vết của thời gian, tình nhân ái như một liều thuốc quý giúp họ vượt qua mặc cảm trước cuộc đời. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Văn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội, người đồng hành trong nhiều chuyến đi nhân ái, tâm sự: "Tiếp bước bước chân nhân ái, năm 2026 này, chúng tôi phối hợp cùng Bệnh viện Lão khoa, Binh chủng Đặc công và các nhà hảo tâm để về với bà con. Đây là một nghĩa cử cao cả, không riêng gì của Viện mà của toàn xã hội, hướng tới chăm lo cho đời sống những gia đình khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn những cựu thanh niên xung phong đã hy sinh thầm lặng để chúng ta có hòa bình hôm nay. Lớp lớp thế hệ thanh niên thời kỳ hòa bình luôn tự hào và biết ơn những đóng góp ấy".

Không phân biệt tuổi tác hay địa lý, hành trình nhận được sự tiếp sức thầm lặng từ các doanh nhân VCEO, kiều bào ở Séc, Đức, Nhật Bản và cả những em học sinh tại Hà Nội. Đó là sự hội tụ của những tấm lòng nhân ái, cùng chung một nhịp đập vì cộng đồng.

Hành trình nhân ái tại Hải Phòng như một dòng suối mát với phương châm tri ân bắt nguồn từ những điều giản dị nhất. Biết sống vì nhau và trân trọng thế hệ đi trước chính là cách chúng ta nối dài mạch nguồn nhân ái và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trọn vẹn.