Khi những làn gió thu dịu mát tràn về, trăng rằm tháng Tám lại thắp sáng từng góc phố, từng mái nhà. Tết Trung thu đậm đà sắc màu Việt Nam vừa bùng nổ ngay giữa lòng đảo quốc Sư tử Singapore. Hãy cùng ghé thăm một "không gian rằm tháng Tám" vô cùng đặc biệt, nơi hàng trăm kiều bào và bạn bè quốc tế cùng hội tụ, hòa mình vào không khí náo nhiệt, ấm áp và đong đầy ký ức quê hương.

Ngay từ 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, con phố Leedon Park vốn yên bình lại trở nên nhộn nhịp. Hàng dài người nối nhau đổ về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Đây chính là "tâm điểm" của Lễ hội Trung Thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore (VNAS) chủ trì tổ chức, với sự hỗ trợ và bảo trợ từ Đại sứ quán.

Bước qua cánh cổng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng như vừa bước qua một "cánh cửa thần kỳ" trở về với tuổi thơ Việt Nam. Không khí ngày hội ngập tràn màu sắc rực rỡ với những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống, đèn lồng cá chép lung linh, các bức tranh ngộ nghĩnh mừng năm Bính Ngọ. Đặc biệt, điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình check-in nhiều nhất chính là góc chụp ảnh lưu niệm "Dải ngân hà ước mơ". Tại đây, mỗi người tham dự được tự tay viết lên những tâm tư, nguyện vọng của mình rồi dán lên tấm bảng mô phỏng bầu trời đêm lung linh dưới ánh trăng rằm. Chị Nguyễn Thị Toan, tình nguyện viên nhóm lễ tân, cho biết: "Tôi thấy không chỉ người Việt mà cả các thành viên gia đình người nước ngoài cũng đến. Tất cả tạo nên cảm giác đoàn kết, như một gia đình lớn. Là tình nguyện viên, chúng tôi thấy rất vui khi được chào đón mọi người bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với tất cả mọi người".

Tại khu vực trò chơi dân gian, hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi: trang trí đèn lồng giấy Dó, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các trò chơi vận động, như: kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi.

Và không xa khu trò chơi, tại khu vực biểu diễn văn nghệ cộng đồng, chúng tôi bắt gặp bé Mika Minh Anh, 7 tuổi, xúng xính trong bộ trang phục biểu diễn xinh xắn, dù ban đầu còn chút bẽn lẽn nhưng khi được đề nghị hát một bài về Trung thu, cô bé đã không ngần ngại cất giọng hát véo von.

Tết Trung thu là ngày hội náo nhiệt của tuổi thơ và cũng là nơi nhắc nhớ về tình thân và sự đoàn viên đối với những người con xa xứ. Giữa không gian ấm áp ngợp ánh đèn hoa đăng, trên "Dải ngân hà ước mơ", hàng trăm tấm thiệp nhỏ đã được dán lên.

Đến với Lễ hội Trung thu Singapore 2026, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên Đại sứ quán, thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống mang lại trải nghiệm vô cùng độc đáo. Mùi thơm nức mũi của phở bò, vị giòn tan của nem rán, món chuối chiên vàng ruộm cùng ly cà phê sữa đá đậm đà đã níu chân đông đảo bạn bè quốc tế. Chị Mino Wong, đại diện nhà tài trợ Princess Cove, hào hứng chia sẻ khi cầm trên tay ly cà phê Việt Nam: "Tôi không ngờ người Việt Nam lại tổ chức Tết Trung thu hoành tráng đến thế này ở Singapore. Rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thử cà phê Việt Nam, tuy hơi ngọt một chút so với khẩu vị của chúng tôi nhưng thực sự rất ngon và đặc biệt".

Đằng sau những tiếng cười rộn rã, những mâm cỗ Trung thu rực rỡ hay tiếng trống múa lân tưng bừng, Lễ hội Trung Thu 2026 còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn thế: đó là gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho các thế hệ sinh ra và lớn lên xa quê hương. Đêm hội Trung thu 2026 tại Singapore khép lại nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó là niềm vui của một ngày hội trọn vẹn, là niềm tự hào về một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, luôn hướng về cội nguồn và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, chỉ cần tiếng Việt còn được cất lên, chỉ cần những chiếc đèn ông sao vẫn thắp sáng ước mơ của tuổi thơ, thì Tết Trung thu vẫn luôn là nhịp cầu đoàn viên ấm áp nối liền những khoảng cách địa lý.