Một chiều cuối tháng năm năm 2026, giữa thủ đô Berlin của nước Đức, có một không gian đặc biệt ấm áp và rộn ràng. Hàng trăm kiều bào Việt Nam từ khắp nơi trên nước Đức và nhiều nước Châu Âu đã hội tụ về đây, cùng ngắm trước những bức ảnh đen trắng mang hơi thở mặn mòi của biển đảo quê hương. Đó là triển lãm ảnh "Biển và đảo Việt Nam trong trái tim chúng ta", một cuộc hội ngộ của những trái tim luôn hướng về Việt Nam thân thương.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Bốn mươi tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng được bày biện trang trọng trên những tấm bảng trắng. Không có màu sắc rực rỡ, không có kỹ xảo lung linh, chỉ là ánh nắng, là sóng gió, là những đôi tay chai sần buông lưới, là nét mặt kiên nghị của người lính đảo ngày đêm chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng cho biết: "Tôi là người con dân biển, ký ức tuổi thơ và tình yêu biển gắn rất chặt, rất thấm. Tôi nghĩ vẻ đẹp đời sống biển Việt Nam hình như không nơi nào có. Tôi muốn thể hiện chủ quyền lãnh thổ và đời sống thực của ngư dân quê hương. Vấn đề tôi sợ ở đây là hình ảnh đẹp, văn hóa đẹp sẽ mai một dần, nên tôi gấp gáp thực hiện dự án biển, đảo trong chúng ta suốt 3 năm theo hình chữ S".

Những người lính trẻ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời. Những mầm xanh được nâng niu trên đảo đá giữa cái nắng gió khắc nghiệt của Biển Đông. Những ngư dân kiên cường bám biển dù sóng to, gió lớn. Tất cả hiện ra qua từng bức ảnh đen trắng, chân thực và xúc động đến không ngờ.

Ông Nguyễn Văn Cường, kiều bào tại Đức, nhận định: "Đã là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn. Bản thân tôi cũng đã được một lần ra thăm và chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa. Một lần nữa, trong cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tại Berlin với sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào cũng như bạn bè Đức, tất cả đã chứng kiến những bức ảnh hết sức chân thật, sống động, ghi lại cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa và của bà con ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền đất nước. Sau cuộc triển lãm, tình cảm của bà con kiều bào đối với quê hương ngày càng được gắn bó thêm. Ai cũng mơ ước một lần được ra thăm Trường Sa”.

Cuộc triển lãm hôm ấy còn là dịp để nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức, một tổ chức đã dày công chuẩn bị cho sự kiện này. Tháng 4 năm 2017, từ một buổi gặp mặt tại Berlin, 11 người từng đặt chân lên đảo Trường Sa đã ngồi lại cùng nhau. Câu chuyện về những thiếu thốn nơi đảo xa, về nước ngọt “quý như vàng” trên các hòn đảo, về những người lính trẻ nhiều năm bám đảo xa đầy nắng gió, đã khiến cả hội trường lặng đi. Và ngay tại buổi gặp đó, bà con tự nguyện quyên góp gần 4.000 Euro gửi về Trường Sa.

Từ ngọn lửa cảm xúc ấy, Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức ra đời, với tôn chỉ "Kết nối - Lan tỏa - Đồng hành cùng Trường Sa". Bà Bùi Thị Thu Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức, cho biết: "Thành công của triển lãm lần này là đã lan tỏa, kết nối, gắn kết cộng đồng người Việt tại Đức cũng như người Việt tại Châu Âu và các thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba ở đây. Các cháu và các phụ huynh cũng tham dự để mọi người thấy được biển đảo của quê hương, tình cảm và sự hướng về quê hương đất nước của mọi người trong việc cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Chương trình triển lãm đã có được sự quyên góp ủng hộ bằng tình cảm của các hội đoàn, các cá nhân, các nhà hảo tâm đã quyên góp gửi gắm những tình cảm của của mình đối với Trường Sa. Số tiền quyên góp hiện nay được gần 4000 euro. Số tiền này chúng tôi có dự tính sẽ đưa về Bộ Tư lệnh Hải quân cùng góp phần vào chương trình Xanh hóa Trường Sa”.

Hiện nay, Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã phát triển thành một trong những tổ chức cộng đồng người Việt hoạt động bền bỉ và tâm huyết tại Châu Âu. Những món quà từ nước Đức xa xôi lần lượt vượt ngàn dặm ra đảo: những chiếc ô lớn phục vụ huấn luyện và canh gác, bộ dụng cụ thể thao đa năng, tiền trồng cây xanh sau bão, sách vở, thiết bị điện tử cho trẻ em...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng cho biết: "Trong cuộc triển lãm biển, đảo trong chúng ta tại Berlin, bà con kiều bào đã bán đấu giá các tác phẩm ảnh để ủng hộ Trường Sa. Tôi rất xúc động vì mình là một người nghệ sĩ mà được góp thêm sức lực cho sự vững chắc của biển đảo quê hương yêu quý của chúng ta. Đó là một điều rất là vinh hạnh”.

Và điều làm nên sức lan tỏa đặc biệt của buổi triển lãm hôm ấy, chính là sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và nhiều nước Châu Âu khác. Buổi triển lãm đã quyên góp được một số tiền nhất định để gửi ra ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa.

CLB Trường Sa tại Đức đã bền bỉ vun đắp và nối dài tình yêu biển đảo quê hương trong lòng cộng đồng người Việt tại đây. Tình cảm ấy cứ âm thầm lan tỏa từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác để giữa nước Đức xa xôi, biển, đảo Việt Nam vẫn luôn hiện hữu như một phần máu thịt không thể tách rời.