Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf, thành phố Berlin (Đức) mới đây ra nghị quyết đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú cho một công viên nhỏ trong khu dân cư của quận, để tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú, nạn nhân của bạo lực phát xít mới và phân biệt chủng tộc cách đây 34 năm. Xuất phát từ đề xuất của đảng Cánh tả (Die Linke) trong Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf, Hội Trống cơm, một tổ chức hỗ trợ hội nhập và bảo vệ quyền lợi cho người Việt nhập cư, nhiều hội đoàn người Việt và cộng đồng Việt Nam đã đấu tranh kiên định và kéo dài để có được nghị quyết đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú. Cuối cùng, đề xuất được thông qua ngày 3/4/2026 và lễ đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Ông Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1963, là nạn nhân của làn sóng bạo lực cực hữu nhằm vào người nhập cư sau khi nước Đức thống nhất. Ông đã bị một phần tử tân phát xít sát hại ngày 24/4/1992 khi mới 29 tuổi. Ngày 3/5/1992, với sự hỗ trợ của Hội Trống cơm, các hội đoàn, cộng đồng Việt Nam tổ chức một cuộc tuần hành với sự tham gia của khoảng 2.000 người và tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Văn Tú tại địa điểm nay là Vườn hoa mang tên ông.
