Đây là năm thứ 8 liên tiếp, những người con đất Việt xa xứ cùng hội tụ để tưởng nhớ các vị Vua Hùng và tri ân công đức tổ tiên.
Lễ Giỗ Tổ năm nay tại chùa Khánh An có sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh cùng Đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Lần đầu tiên tham dự nghi lễ thiêng liêng này cùng kiều bào, NSND Trọng Trinh không khỏi xúc động trước sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của những người con xa xứ hướng về Tổ quốc.
NSND Trọng Trinh cho biết: "Tình cảm của bà con Việt kiều mang một điều hết sức khác lạ, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thực sự có chút bất ngờ. Tôi nhận ra rằng, dòng máu người Việt dù ở bất cứ đâu vẫn luôn cuộn chảy tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc tha thiết như vậy."
Bên cạnh các nghi thức dâng hương theo phong tục truyền thống, không gian lễ hội năm nay thêm phần đặc sắc với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam. Sự kết hợp giữa tâm linh và nghệ thuật dân gian đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với cộng đồng người Việt mà cả với những người bạn Thái Lan.
Nhà sư Kusol Singkun, Trụ trì chùa Khánh An, chia sẻ: "Lễ Giỗ Tổ năm nay thực sự đặc biệt khi có đoàn lân sư rồng sang biểu diễn những tiết mục văn hóa truyền thống mang tầm quốc gia. Tôi rất vui mừng và đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này, nó giúp thắt chặt thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết văn hóa giữa hai dân tộc".
Udon Thani hiện là nơi duy nhất tại Thái Lan có đền thờ Vua Hùng. Vì vậy, việc tổ chức lễ Giỗ Tổ thường niên đã trở thành hoạt động tinh thần không thể thiếu, là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc.
Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, khẳng định tâm nguyện của bà con kiều bào: "Năm nào chúng tôi cũng tổ chức như thế này để con cháu luôn nhớ mình mang dòng máu Vua Hùng. Dù sinh ra và lớn lên trên đất Thái, nhưng dòng máu Việt Nam vẫn luôn chảy trong trái tim, và chúng tôi vẫn luôn một lòng hướng về quê cha đất Tổ".
Vượt ra ngoài khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Thái Lan đã trở thành nhịp cầu gìn giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Giữa không gian chùa Khánh An, mỗi người Việt xa quê lại thấy gần nhau hơn, tự hào hơn về nguồn cội "Con Rồng cháu Tiên" và cùng nhau viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt dù ở bất kỳ nơi đâu.
