Tối qua (12/8), tại Hà Nội, họa sĩ Văn Dương Thành tổ chức buổi trưng bày và đấu giá tranh tặng trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên, và gây quỹ giúp đỡ các cụ già neo đơn tại Việt Nam.

Trưng bày và đấu giá 30 bức tranh của họa sỹ Văn Dương Thành về người mẹ, em bé, cảnh nông thôn, phố cổ Hà Nội. Những bức tranh được sáng tác trên chất liệu sơn dầu, sơn mài, có khổ lớn từ 0.5m đến 2m. Nhiều bức tranh đã được triển lãm tại các Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Việt Nam, Romania, Ba Lan, Thụy Điển, Italia và Pháp.

Chia sẻ những tâm tư trong buổi trưng bày tranh “Nét quê hương”, Họa sỹ Văn Dương Thành bày tỏ: “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng buổi trưng bày này, với mong muốn đem vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những bước tranh này là cầu nối để các đại sứ hiểu và yêu thêm Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ làm trưng bày tại Italia, Mông Cổ, Campuchia vào thời gian sắp tới.”

Chia sẻ về giá trị nhân văn tại trưng bày tranh “Nét quê hương”, bà Ganbaatar Hulan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam đánh giá: “Điều làm cho sự kiện hôm nay trở nên đặc biệt ý nghĩa là bởi đây không chỉ là 1 lễ hội nghệ thuật. Thông qua buổi đấu giá từ thiện này, họa sĩ Văn Dương Thành đã hào phóng đóng góp tác phẩm nghệ thuật của mình để hỗ trợ trẻ em và học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên, cùng những người già sống một mình. Đây là một trong những vai trò đẹp nhất mà nghệ thuật có thể đảm nhiệm.”

Trưng bày tranh “Nét quê hương” kéo dài từ 12/8 – 22/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Văn Dương Thành, 210 Nghi Tàm, Thành phố Hà Nội. Sau đó, trưng bày tranh sẽ được tổ chức tại Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh.