Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2026), có những bước chân từ phương xa trở về, mang theo tình cảm và lòng tự hào dân tộc. Đó là hành trình trở về của chị Nguyễn Thị Lệ Hoa - một người con xa quê đang sinh sống và làm việc tại khu vực Jeonnam - Gwangju, Hàn Quốc.

Về Việt Nam trong một dịp đặc biệt, vừa kịp thắp nén tâm hương tại Đất Tổ Hùng Vương lại sau khi hoàn thành chuyến hải trình đầy cảm xúc thăm quân và dân quần đảo Trường Sa, chị Lệ Hoa muốn chia sẻ góc nhìn về sợi dây kết nối bền chặt giữa kiều bào với quê hương Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa - Chủ tịch Hội người Việt tại khu vực Jeonnam - Gwangju (Hàn Quốc) là một trong hơn 60 kiều bào tiêu biểu trở về từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) mời tham gia chuyến hải trình thăm đảo Trường Sa và nhà dàn DK1.

Chị Lệ Hoa chia sẻ, đúng là chỉ khi trực tiếp đặt chân lên vùng đất thiêng liêng này, tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây mới thấu hiểu rõ hơn bao giờ hết giá trị thiêng liêng của hai chữ "chủ quyền" của Tổ Quốc: “Tôi rất xúc động khi nghe những câu chuyện về những người lính đã ngã xuống để bảo vệ hải đảo. Chúng tôi, ai cũng rưng rưng nước mắt. Chuyến đi thật sự ý nghĩa với chúng tôi. Là một đại biểu, đại diện cho kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi sẽ lan tỏa hình ảnh của Trường Sa đến tất cả mọi người, cũng như sẽ truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tình yêu hải đảo cũng như trách nhiệm phải gìn giữ hải đảo của chúng ta. Đó là việc mà tôi sẽ làm sau chuyến đi này và mong rằng hải đảo luôn vững chắc và cuộc sống của quân và dân nơi đây sẽ vơi bớt đi những khó khăn".

Rời Trường Sa về đất liền, Lệ Hoa cùng đoàn kiều bào hòa mình vào dòng người tìm về nguồn cội tại Đền Hùng (Phú Thọ) đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch). Giữa không gian linh thiêng trên núi Nghĩa Lĩnh, lòng người như chùng lại, xúc động và đầy tự hào. Việc thăm đảo tiền tiêu ngay trước thềm lễ Giỗ Tổ như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng: "Dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn chung một tổ tiên, chung một hình hài đất nước".

Chị Lệ Hoa chia sẻ “Tôi cảm thấy rất vinh dự được tham gia chương trình và được tìm hiểu kỹ càng hơn về cội nguồn dân tộc của mình. Tôi thực sự xúc động trước không khí trang nghiêm, linh thiêng và cảm thấy tự hào về dòng máu con Rồng cháu Tiên của mình. Đây không chỉ là một lễ hội thông thường mà là lễ giỗ của cả dân tộc, mọi con dân Việt đều hướng về cội nguồn,“uống nước nhớ nguồn” gìn giữ di sản truyền thống văn hóa lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc".

Hành trình tiếp nối với những cung bậc cảm xúc khác nhau khi chị cùng đoàn kiều bào đến với Lạng Sơn - vùng đất địa đầu Tổ Quốc, dừng chân tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn. Trong làn khói hương trầm mặc, đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biên cương phía Bắc. Những cái bắt tay ấm áp, những lời thăm hỏi chân tình với các chiến sĩ bộ đội biên phòng càng tăng thêm tình cảm và trách nhiệm của những người con trở về từ phương xa. “Là người con sống xa quê, những cuộc găp này thật ấm áp và trân quý biết bao.Tôi cảm thấy vui và tự hào, đồng thời cũng nhận ra được vai trò của mình trong việc đóng góp, quảng bá hình ảnh đất nước quê hương, cũng như kết nối, giao lưu văn hóa giáo dục và giao thương giữa hai quốc gia. Tôi tin là đất nước chúng ta sẽ ngày càng phát triển và chúng tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam. Mỗi lần về, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với kiều bào và chúng tôi xin hứa sẽ luôn gìn giữ bản sắc dân tộc và dù ở đâu, đi xa đến mấy, luôn nhớ về nguồn gốc của mình và truyền đạt tới các thế hệ sau nữa" - Chị Lệ Hoa nói.

Chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của đất nước, chị Lệ Hoa không khỏi ngỡ ngàng và tự hào. Việt Nam hôm nay đang vươn mình trở thành một con rồng năng động với hạ tầng hiện đại, kinh tế tăng trưởng và vị thế chính trị vững chắc trên trường quốc tế. Sự trỗi dậy ấy không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng kinh tế mà còn hiện hữu trong sự yên bình, xinh đẹp của một quốc gia luôn mở rộng cánh cửa hội nhập: “Việt Nam của chúng ta đang sống trong thời đại của hội nhập quốc tế với nền kinh tế mở. Tôi thấy đất nước cũng rất quan tâm đến hợp tác quốc tế và quan tâm đến kiều bào; mở ra những chương trình hội thảo về đầu tư vào đất nước hay kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và quốc tế thông qua kiều bào. Tôi tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để kiều bào có thể tham gia sâu hơn vào các dự án trọng điểm của đất nước từ giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo đến chuyển giao về công nghệ, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".

"Đối với bà con người Việt tại tỉnh Jeonnam - Gwangju nói riêng và cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hay là trên toàn thế giới nói chung, tôi mong rằng mỗi một kiều bào chúng ta sẽ là các một sứ giả về văn hóa, du lịch…hay là một yếu tố để kết nối giao thương giữa đất nước mà mình sinh sống với Việt Nam, để Việt Nam chúng ta phát triển, vươn mình mạnh mẽ. Tôi mong muốn là tất cả người con Việt, dù đi đâu, dù làm gì cũng luôn luôn chung một lòng, hướng về cội nguồn và về tương lai của đất nước" - Chị Lệ Hoa bày tỏ.

Mỗi lần trở về, được hòa mình vào dòng người hành hương về Đền Hùng hay đứng trước sóng gió Trường Sa, trong lòng mỗi kiều bào như chị Lệ Hoa luôn trào dâng những cảm xúc thật khó tả, phải chăng đó chính là sự thức tỉnh của bản sắc dân tộc Việt.

Những chuyến đi này giúp kiều bào hiểu rằng, dù có thành công đến đâu nơi đất khách quê người thì sự bình yên thật sự chỉ tìm thấy khi trở về với mẹ hiền Tổ quốc. Và, hành trình nào của những con xa xứ cũng đều là hành trình "Đi để trở về". Trở về để thấy mình lớn khôn và trở về để nhận ra trách nhiệm của mình với nơi chôn nhau cắt rốn, đúng như vần thơ bất hủ của nhà thơ Giang Nam: "Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".