[VOVWORLD] - Ngày 13/09/2026 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt am Main, CHLB Đức đã phối hợp cùng cộng đồng người Việt tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi.
Buổi lễ diễn ra sôi nổi với sự hiện diện đông đảo của bà con người Việt và bạn bè quốc tế.
Sau tiếng trống khai hội, Tổng lãnh sự tại Frankfurt, ông Lưu Xuân Đồng phát biểu chào mừng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những sinh hoạt văn hóa để tạo ra những sân chơi bổ ích cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu, trao đổi những nét đẹp văn hóa.
Thay mặt Ban tổ chức, ông Tổng lãnh sự cảm ơn các tổ chức hội đoàn, các cá nhân, mạnh thường quân đã chung tay góp sức vì cộng đồng, nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cầu nối văn hóa Việt Nam với các nước.
Tổng lãnh sự Lưu Xuân Đồng (đứng giữa) cùng 2 MC Minh Hương và Quang Huy phát biểu, trò chuyện tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, các em nhỏ tung tăng, hào hứng theo cha mẹ học làm đèn ông sao, vẽ tranh, làm đèn lồng, đến quầy sách thơ cho thiếu nhi…
Chương trình Vui Tết Trung Thu với các tiết mục múa lân, rước đèn, phá cỗ cung trăng cùng các tiết mục văn nghệ, đọc thơ, các trò chơi dân gian đã mang tới không khí sôi động, hào hứng, để lại ấn tượng cho những người tham dự.
Các cháu thiếu nhi hát vang ca khúc “Trái đất này là của chúng mình” của nhạc sĩ Trương Quang Lục.
Tổng lãnh sự Lưu Xuân Đồng chung vui cùng các cháu thiếu nhi.
Cô Minh Hương và chú Quang Huy giới thiệu các bạn lớp “Nắng Việt“ xung phong lên đọc thơ cho hàng trăm khán giả vây quanh cùng nghe. Cháu Bảo An đọc “Ngủ đi con". Cháu Quang Anh đọc “Đêm trung thu".
Tam ca Hội phụ nữ Mifafa Hải Yến - Việt Anh - Lê Phương trình bày bài dân ca “Đi cấy”.
Các cháu thiếu niên với điệu nhảy sôi động “Ếch ngoài đáy giếng".
Ban nhạc sinh viên 84FM hát ca khúc “Còn gì đẹp hơn" của nhạc sĩ Nguyễn Hùng.
… và ca khúc “Vì tôi còn sống“ của Tiên Tiên.
Ca khúc “Em yêu tiếng Việt“ (một ca khúc mới sáng tác và lần đầu tiên ra mắt công chúng của Trương Anh Tú) do chính tác giả cùng tốp ca sinh viên và các giọng ca của Hội phụ nữ Mifafa trình bày. Các em nhỏ và khán giả trong hội trường đã cùng hát: “Em yêu tiếng Việt/ Từ mẹ, từ cha/ Từ trang sách nhỏ/Từ ông, từ bà…/ Em yêu tiếng Việt/ Chữ nào cũng thương/ Mọc trên giấy trắng/ Mà thành quê hương“…
Học làm đèn ông sao
..đọc sách truyện tiếng Việt...
Múa lân vui quá!
Bao nhiêu cô Tấm, bao nhiêu chú Cuội cùng rước đèn, phá cỗ đêm trăng.
Tag:VOV /VOVWORLD /Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt /CHLB Đức /cộng đồng người Việt tại Đức /Tết Trung Thu /thiếu nhi.
(VOV5) - Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Tết Trung thu 2025 vẫn tràn ngập yêu thương tại Nghệ An, khi các bệnh nhi và trẻ mồ côi được đón trăng rằm trong không khí ấm áp, đầy sẻ chia.
(VOV5) - Tết Trung thu không chỉ có sự tham gia của các gia đình Việt Nam mà ngày càng thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và người dân sở tại đến chung vui.