Là một đạo diễn trẻ nhưng với tác phẩm điện ảnh thứ 2 “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, Huỳnh Lập đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình-tâm linh pha chút hài hước. Bộ phim mới nhất của anh lấy cảm hứng từ kí ức của một người lính trở về sau cuộc chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lí, những khoảng cách thế hệ cũng như tình yêu thương gia đình…là những điều còn đọng lại với khác giả sau khi xem phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, công chiếu chính thức tại các cụm ra trên toàn quốc từ 21/8.
Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập (sinh năm 1993) chia sẻ với người hâm mộ: nếu như với tác phẩm đầu tay “Nhà gia tiên”, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với “Nhà gia tiên”, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này, anh thừa nhận “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” là đề tài khó nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức, tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Điều đó không ở đâu xa xôi mà ở chính những người sống quanh ta, từ kí ức của họ và từ chính việc trân trọng kí ức của mỗi người:
"Ý tưởng bộ phim này được nhen nhóm từ lúc tôi chuẩn bị làm phim “Nhà gia tiên”. Lúc đó, tiến trình của “Nhà gia tiên” được vận hành rồi nên tôi đành phải để dành. Vì thế, ngay sau khi làm phim “Nhà gia tiên” xong thì tôi bắt tay vào phim này vì mình còn đang rất dạt dào ý tưởng. Đó là lúc tôi tôi ra Côn Đảo, thắp hương các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Lúc đó đã có rất nhiều câu chuyện “chạy” trong đầu tôi và mình mong muốn nếu có cơ hội sẽ khai thác câu chuyện như vậy, để khán giả xem và cảm nhận người trẻ nhìn về chiến tranh như thế nào." - Đạo diễn trẻ Huỳnh Lập nói.
Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật, với 3 thế hệ: NSƯT Cao Minh vai ông Thời (ông nội), diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Trí Bình- cháu trai gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục.
Đặc biệt, vai diễn của NSƯT Cao Minh (người vào vai ông Thời cho biết) vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hi sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau: "Thực sự tôi rất yêu chữ “Thời hòa bình”! Thời hòa bình rất hạnh phúc, yên ấm. Nhưng như ông nội vẫn có điều trăn trở: Mình cứu lấy dân tộc, Tổ Quốc nhưng trong thời đại mới, mình có cứu được cháu mình hay không? Nếu ai xem phim hãy suy nghĩ kĩ về đề điều đó. Từ phim “Địa đạo” sang bộ phim này với tôi rất dễ, chỉ có khoảnh khắc khác nhau, còn trong tâm khảm thì giống nhau- đều đại diện cho các chiến sĩ thời trước. Nhiệm vụ của mình là gửi gắm thông điệp cho các khán giả trẻ, chuyển tải bằng nghệ thuật và người nghệ sĩ phải chưa đựng tất cả những điều đó." - NSƯT Cao Minh chia sẻ.
Trong “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý.
Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ.
Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng cả nước đang triển khai chương trình Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin.
Bộ phim đã có một “điểm chạm” đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh (Phường Ba Đình) một khán giả xem phim: "Đối với em câu chuyện này rất thời sự-gửi gắm thông điệp “Chúng tôi không sợ hi sinh, chúng tôi chỉ sợ người trẻ không biết chúng tôi hi sinh vì điều gì”. Việc tìm hài cốt liệt sĩ và những ngôi mộ vô danh còn rất nhiều. Và chúng ta đang cố gắng tìm lại các phần mộ các anh. Khi bộ phim này ra mắt, nó không mạnh mẽ như “Mưa đỏ” nhưng rất lay động bởi nó mượn câu chuyện một gia đình để nói về một thế hệ, một dân tộc."
Là một đạo diễn trẻ, việc khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý nhưng có lẽ với người xem, bộ phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.
