Chiều 11/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Xứ Sở Vô Danh của nhà văn, nhà báo người Pháp gốc Việt Đoan Bùi (Doan Bui), do dịch giả Thuận chuyển ngữ. Sự kiện có sự tham gia của tác giả cùng PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên và nhà văn Hiền Trang.

Tại buổi giao lưu, tác giả Doan Bui cùng PGS.TS Phùng Ngọc Kiên, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ về hành trình sáng tác, cách thể hiện những mất mát riêng tư và sức mạnh của văn chương trong việc kết nối những trải nghiệm của con người... Tác giả Doan Bui cho biết, quá trình sáng tác cuốn sách này với chị không hề dễ dàng, mà luôn phải tìm kiếm cách diễn đạt phù hợp để có thể bày tỏ những cảm xúc và trải nghiệm của mình.

Xứ Sở Vô Danh bắt đầu từ câu chuyện một người mẹ mất con gái khi em bé mới 15 ngày tuổi. Sau biến cố, người mẹ âm thầm viết bản thảo mang tên Truyện của Mê-Linh, như một cách lưu giữ ký ức về con. Từ trải nghiệm riêng tư ấy, tác phẩm đề cập đến mất mát, tình mẫu tử, quyền được đau buồn và cách con người tiếp tục sống cùng những ký ức không thể xóa bỏ. Cuốn tiểu thuyết kết hợp nhiều hình thức thể hiện như truyện kể, thư, nhật ký, ghi chép và thơ, với giọng văn đan xen giữa bi kịch và tự trào.

Buổi ra mắt tại Hà Nội mở đầu chuỗi chương trình “Gặp gỡ tác giả Doan Bui – Ra mắt sách Xứ Sở Vô Danh: Viết từ vùng đất không tên” do Nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức trong tháng 10/2026.

Sau Hà Nội, tác giả sẽ tiếp tục gặp gỡ độc giả tại Huế (14/10), Đà Nẵng (15/10) và TP.HCM (17/10). Các chương trình có sự tham gia của các nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình văn học, xoay quanh tác phẩm mới, quá trình sáng tác của Đoan Bùi cùng những vấn đề về ký ức, mất mát và bản sắc trong văn chương.

Sinh năm 1976, Đoan Bùi là nhà văn, phóng viên tuần báo Le Nouvel Obs. Năm 2013, cô được trao Giải Albert Londres, một trong những giải thưởng báo chí uy tín của Pháp, cho loạt phóng sự về dân di cư. Bên cạnh hoạt động báo chí, cô còn sáng tác văn học cho thanh thiếu niên và người lớn, viết kịch bản truyện tranh, chơi piano và thực hiện các chương trình trình diễn kết hợp văn chương với âm nhạc. Tiểu thuyết đầu tay La Tour (2022) của Đoan Bùi được giới phê bình đánh giá cao. Tại Việt Nam, độc giả từng biết đến cô qua tác phẩm Người cha im lặng, cũng do dịch giả Thuận chuyển ngữ.