Nghe âm thanh bài tại đây:
“Qua những vần thơ và những chia sẻ chân thành của nhà thơ, tôi như được kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với con người. Xin cảm ơn nhà thơ Trương Anh Tú đã mang đến một buổi chiều đầy cảm hứng và những khoảnh khắc đẹp đẽ, để mỗi người khi ra về được cảm thấy tâm hồn mình phong phú hơn, trái tim mình rộng mở hơn.”
“Tôi rất ấn tượng với một không gian đối thoại thực sự chất lượng và đa sắc màu tại sự kiện. Tại buổi tọa đàm, chúng tôi được lắng nghe, trao đổi cùng các tiến sĩ ngôn ngữ, các giáo viên ngữ văn, những người yêu thơ, và đặc biệt là cả giai điệu đàn tì bà của nghệ sĩ Diệu Thảo.”
Đây là những chia sẻ của khán thính giả yêu thơ tại Café thứ 7, Hà Nội trong buổi nói chuyện “Nhà tôi hạt thóc, nhà tôi sao trời” của nhà thơ Trương Anh Tú. Sinh sống và làm việc tại CHLB Đức, Trương Anh Tú vừa là một “nhà báo” của cộng đồng người Việt nơi anh cư ngụ, vừa sáng tác nhạc, vừa theo đuổi đam mê thơ ca. Có một giọng thơ trong sáng, dễ đọc, giàu liên tưởng, giàu màu sắc, dễ nhớ với tuổi thơ, thơ Trương Anh Tú cũng đã được các dịch giả gốc Việt dịch ra tiếng Anh, tiếng Ba Lan
Như mẹ bé Bình Minh (5 tuổi) chia sẻ thì: Ngôn ngữ trong thơ Trương Anh Tú “nhảy múa, đầy màu sắc, lắng đọng về tình yêu thiên nhiên, gia đình, về triết lý nhân sinh của con người trong vũ trụ, không chỉ với người lớn và còn cho các bạn nhỏ. Thơ như bản nhạc giao hòa cùng trời đất. Để cậu bé 5 tuổi như Mickey - Bình Minh có thể nhớ ngay sau 3 lần đọc.”
Chuyến trở về Việt Nam gần nhất của Trương Anh Tú, tiếp tục hành trình mấy năm gần đây của anh: mang tiếng thơ đến với bạn đọc là học sinh, sinh viên, người yêu thơ, với những vần thơ “chia sẻ những quan sát và trải nghiệm, nghĩ suy của mình trước cách con người đối xử với tự nhiên ở những nơi chốn khác nhau, đồng thời gợi mở những khả năng mới về một đời sống gần gũi, nương tựa và yêu thương, trân trọng hơn đối với thế giới tự nhiên.”
"Lần này về Việt Nam tôi đã nhận được lời mời của giáo sư Thái Kim Lan tham dự một cuộc tọa đàm ở Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương, Huế. Rất vui là khi về Huế, tôi đã nhận được sự chào đón và ủng hộ của các bạn sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Sư Phạm Huế. Cũng rất vui là cuộc trò chuyện đó đã có sự hiện diện đông đảo của các bạn sinh viên, những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ. Tại cuộc tọa đàm tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn trao đổi rất xúc động và rất thật về đời sống. Cuộc tọa đàm chính thức từ 9h đến 12h. Mà kết thúc vẫn có những bạn sinh viên đã nán lại trò chuyện tiếp tục với tôi về thơ ca, về văn chương đến gần 2h chiều. Cuộc trò chuyện tiếp theo, là ở chương trình Cà phê thứ 7, với nhà nghiên cứu văn học Đặng Thị Thái Hà, Viện Văn học." - Nhà thơ Trương Anh Tú cho biết.
Theo lời dẫn của nhà nghiên cứu văn học Đặng Thị Thái Hà: "Bắt nối từ những suy tư về “mái nhà”, nhà thơ Trương Anh Tú mời gọi khán giả cùng suy ngẫm lại những vấn đề về môi trường sống xung quanh ta (hay về “mái nhà Trái đất” mà chúng ta đang cùng cư trú)". Trong buổi nói chuyện tại Cà phê Thứ Bảy, "Trương Anh Tú chia sẻ suy ngẫm của anh về những trải nghiệm đã có với môi trường sống, những kí ức của anh về Hà Nội thời thơ ấu, cùng cảm nhận và suy tư của anh về sự thay đổi của nơi chốn này mỗi lần gặp lại. Với Trương Anh Tú, thơ giống như một cánh cửa mở ra cho chúng ta những giao kết khác với môi trường sống, với cỏ cây, bầu trời, mặt đất, dòng sông..."
“Rất nhiều bài thơ của tôi lấy thiên nhiên làm bệ đỡ để viết về đời sống, những cảm nhận về đời sống. Ngôi nhà chúng ta đang ở, không chỉ giới hạn “nhà” trong bốn bức tường ta ở, mà thật ra là không gian bên ngoài, thậm chí chính là mặt đất này, trái đất này. Chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, biết bảo vệ thiên nhiên, đấy mới là “ngôi nhà tôi ở”. Với cảm xúc từ mái nhà của riêng mình, tôi nghĩ đến mái nhà của thế giới. Khi chúng ta bay lên, chúng ta nhìn thấy trái đất chỉ là một chấm xanh. Có mấy tỷ người đang sống ở đây. Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường, mà chỉ tranh giành nhau, tiêu diệt nhau, thì đấy là sự vô nghĩa. Sự "có nghĩa" của cuộc sống con người, là chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, phải đặt thiên nhiên thật sự như người bạn của mình. Sẽ quá muộn nếu chúng ta không làm. Thơ ca đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nhận thức, nhất là cho các bạn trẻ. Chúng ta có thể thay đổi được cách nghĩ của một lớp người, nếu chúng ta thay đổi từ giáo dục.”
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn lớp 10 (năm học 2025 – 2026) của Trường THPT Lê Quý Đôn, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đã đưa bài thơ “Giấc mơ hạnh phúc” của Trương Anh Tú làm ngữ liệu cho phần Nghị luận văn học. Đề bài yêu cầu học sinh phân tích bài thơ để làm sáng tỏ nhận định của Nguyễn Đình Thi: “Những hình ảnh còn tươi nguyên, mà nhà thơ tìm thấy, bao giờ cũng mới mẻ, đột ngột lạ lùng”.
Tại buổi trò chuyện ở Cà phê Thứ Bảy, cô giáo Hà Thị Thanh Nga chia sẻ: "Điều chị cảm nhận ở thơ của nhà thơ Trương Anh Tú, là vẻ đẹp của ngôn từ, của nhạc điệu, của những hình ảnh thơ mới mẻ, được sáng tạo từ chất liệu bình dị trong cuộc sống. Những vần thơ ấy giúp người đọc nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người và cuộc sống cũng như sự kết nối chặt chẽ, hài hòa giữa con người và thiên nhiên vũ trụ, để từ đó thêm trân quý cuộc sống này." Khi được giao làm đề thi học sinh giỏi môn Văn khối mười của nhà trường, chị đã chọn bài thơ Giấc mơ hạnh phúc bởi hai lý do: Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu cần đạt của chương trình lớp 10 về thể loại thơ, học sinh phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp đối, chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình. Tôi nghĩ hình ảnh là yếu tố rất quan trọng để người đọc khám phá thế giới nghệ thuật của tác phẩm thơ, từ đó hiểu được tình cảm, cảm xúc, tư tưởng mà tác giả gửi gắm qua trang viết. Thứ hai, từ một hình ảnh bình dị đời thường: mẹ mang con trên vai trong bài thơ Giấc mơ hạnh phúc, thông qua liên tưởng, nhà thơ đã sáng tạo những hình ảnh mới lạ, độc đáo, từ đó khắc họa vẻ đẹp của tình mẫu tử và gửi gắm những tư tưởng tình cảm sâu sắc."
Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Nhà phê bình Văn học và Ngôn ngữ Tống Hưng Tâm đã chú ý đến thơ Trương Anh Tú, bắt đầu từ góc độ ngôn ngữ học: “Xin chúc mừng những bài thơ của nhà thơ Trương Anh Tú vì khả năng phản ánh những góc cạnh của cuộc sống thông qua một hệ thống ngôn ngữ giàu chiều sâu suy tưởng, chất triết luận trong thơ không được biểu đạt bằng những khẳng định trực tiếp mà thẩm thấu qua các hình ảnh, biểu tượng và khoảng trống ngữ nghĩa, buộc người đọc tham gia vào quá trình kiến tạo ý nghĩa. Dưới góc độ ngôn ngữ học, đây là biểu hiện của tính hàm ngôn và đa trị ngữ nghĩa, nơi mỗi câu thơ vừa là phát ngôn nghệ thuật, vừa là không gian đối thoại giữa trải nghiệm cá nhân và nhận thức nhân sinh."
Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thấu chia sẻ, là một người từng có 10 năm sinh sống gắn bó với thiên nhiên nước Nga, cũng yêu và viết nhiều thơ, anh đã đã tìm thấy một sự đồng điệu lớn khi lắng nghe những chia sẻ của nhà thơ Trương Anh Tú: "Đằng sau những vần thơ mộc mạc hướng về thiên nhiên, thông qua những hình ảnh rất đơn giản như hạt thóc, giọt sương, nhành hoa, lại là những quan sát vô cùng tinh tế và một thế giới quan, nhân sinh qua, đầy trách nhiệm trước cách con người đối xử với tự nhiên.
Hình tượng “ngôi nhà tôi ở” mà Anh Tú chia sẻ gợi mở nhiều chiêm nghiệm khá sâu sắc. Khái niệm “nhà” không dừng lại ở không gian vật lý ta đang sống, mà rộng lớn hơn là sự bao la, khoáng đạt bên trong tâm hồn mỗi người.
Thông điệp từ buổi tọa đàm giống như một lời nhắc nhở, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng thấm thía. Chỉ khi chúng ta biết mở lòng nương tựa, yêu thương và trân trọng tự nhiên, thì con người mới thực sự tìm thấy được sự bình yên, đích thực và nuôi dưỡng được ngôi nhà tâm hồn của chính mình." - TS Nguyễn Thấu nói.
