Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng nay (2/9), tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Người tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, ngay từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Ông Nguyên Văn Lê, đến từ tỉnh Gia Lai và bà Phạm Thị Lan, dân tộc Tày, đến từ tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Năm 1969 nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tôi rất xúc động. Hôm nay về Thủ đô, thực sự được nhìn thấy Người, xúc động lắm.” "Năm nay tôi cũng đã 60 tuổi rồi. Mọi người mong muốn một lần được nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Người thì rất là cảm động."
Với đồng bào miền Trung, miền Nam về Thủ đô, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là mong ước, mà còn là hành trình trở về cội nguồn với tình cảm thiêng liêng. Anh Nguyễn Đức Huy, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết: "Tôi đưa hai cháu ra Hà Nội để được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất mong các con của mình sẽ noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người…"
Trước đó, sáng sớm, tại Quảng trường Ba Đình, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm. Đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường, cùng hướng về lá Quốc kỳ tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.
