Đúng 5 giờ sáng nay (27/7), tiếng chuông, trống bát nhã đồng loạt ngân vang từ các ngôi chùa, cơ sở thờ tự ở khắp xóm làng, ngõ phố, biên giới, hải đảo của 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ. Đây là năm đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát đi thông bạch tổ chức nghi lễ thiêng liêng này nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tại chùa Quán Sứ (trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội), đúng 5 giờ sáng, ba hồi chuông và ba hồi trống Bát Nhã trong chùa Quán Sứ vang lên tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết suốt thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử tổ chức các đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tạo nên không khí tri ân vô cùng thiêng liêng. Nghi lễ linh thiêng với 3 hồi chuông, trống bát nhã đúng ngày Thương binh liệt sĩ, thể hiện tứ ân trong thực hành giáo lý của Phật giáo, trong đó có ơn Tổ quốc, ơn những người đã hy sinh xương máu cho đất nước.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, đây là dịp để các Phật tử báo ân các anh hùng liệt sỹ đặc biệt vào thời điểm đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: “5 giờ sáng ngày hôm nay 27/7, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống bát nhã để chúng ta tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu tưởng niệm, như chúng ta đang nghe của các tăng ni Phật tử đang tụng kinh cầu nguyện ở ngôi tam bảo để cầu nguyện trên sự gia trì của Tam bảo chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành, thế giới của người hiền, ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu, đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập và phát triển, bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng dân tộc.”
Với lòng thành kính, các phật tử dâng hương, lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc: “Tôi là phật tử, pháp danh Phúc Hải, tên thường gọi là Trần Quốc Long, đạo tràng chúng tôi nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ cho hương linh các anh hùng liệt sĩ siêu thăng.”
“Tôi là phật tử Bùi Thị Lâm, ở phường Bồ Đề, Hà Nội, hôm nay có mặt ở chùa Quán Sứ lúc 4 giờ sáng nay, nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ, chúng ta nhớ để đền ơn, đáp nghĩa tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc mình dành lại độc lập tự do.”
Tôi là Nguyễn Hữu Chiến, pháp danh Phúc Thắng ở phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các phật tử và đạo hữu ở chùa Quán Sứ đây đến từ 3-4 giờ sáng đến sớm làm khóa lễ buổi sáng cầu siêu cho vong linh của các anh hùng liệt sĩ, đến đáp công lao hy sinh của anh hùng liệt sĩ.”
Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông, ba hồi trống Bát Nhã để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
