(VOV5) - Sau 2 tháng cơn lũ lịch sử đi qua, người dân vùng lũ Quảng Ngãi gượng dậy ổn định cuộc sống, đặc biệt chuẩn bị cho Tết cổ truyền dân tộc trong niềm vui, đầm ấm.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Trên những con đường liên thôn ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, sạch sẽ, tươm tất, chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ đầm ấm, vui tươi. Ông Cao Điệu, một người dân ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, chia sẻ:
“Tết chúng tôi cũng lo tổ chức tổng dọn vệ sinh đón xuân Giáp Ngọ. Không khí bà con đón Tết tạm ổn định rồi, nhờ sự quan tâm của các cấp nên nhân dân ăn tết vui vẻ”.


Trong trận lũ lịch sử vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, nhà anh Trương Trung ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, chỉ còn trơ lại cái móng. Sau lũ, với sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng dân cư anh Trương Trung đã xây lại ngôi nhà mới. Thợ xây đang tất bật với những công việc cuối cùng để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Có được ngôi nhà mới trị giá hơn 120 triệu đồng, anh Trương Trung bày tỏ: “Nếu năm nay ban ngành không ủng hộ số tiền chắc em không có nhà ở, ở tạm nhà hàng xóm thôi. Được về nhà mới quả thật rất vui mừng. Xin cảm ơn các cơ quan, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ".


Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện địa phương đã hoàn thành việc cấp phát gạo cho bà con trong ba ngày Tết. Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng nhìn chung bà con nhân dân đón tết vui vẻ đầm ấm.


Trên những cánh đồng ở xã Hành Tín Tây cũng được phủ lên màu xanh của lúa, của ngô. Đây là sự nỗ lực rất lớn của bà con trong vùng lũ đã khắc phục khó khăm, đồng tâm xây dựng quê hương ấm no của một năm mới tươi đẹp./.