Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người dân và du khách có mặt từ sớm, cùng chờ đón khoảnh khắc những màn pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời, hòa chung niềm vui và niềm tự hào trong ngày Tết Độc lập.

Đúng 21h00’, pháo hoa đồng loạt khai hỏa, tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ, bừng sáng bầu trời đêm Thủ đô.

Không gian như vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của người dân. Sắc đỏ của những chiếc áo cờ đỏ sao vàng hòa cùng những lá cờ Tổ quốc tung bay, tạo nên không khí thiêng liêng, tự hào trong đêm Tết Độc lập. Tiếng điện thoại, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, gia đình và bạn bè khi cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc, hòa nhịp theo những ca khúc cách mạng hào hùng, tạo nên một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và cảm xúc:

“Đi xem pháo nhiều, pháo hoa lần nào tôi cũng có mặt, rất tự hào về Việt Nam. Pháo hoa đẹp quá, đất nước phát triển, lúc nào cũng phát triển mạnh mẽ.”

“Lần này là lần thứ hai tôi đi xem pháo hoa ngày Quốc Khánh, tôi đã xếp sắp đi từ sớm để có vị trí đẹp. Tôi năm nay hơn 60 tuổi, cũng trải qua bộ đội, đến ngày hôm nay là đất nước phát triển vững mạnh về tất cả mọi mặt.”

Những chùm pháo hoa cuối cùng khép lại, nhưng những cảm xúc tự hào vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân Thủ đô; thắp lên niềm tự hào về sức sống mãnh liệt và sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước sau 81 năm Độc lập.