Trong hai ngày 30 và 31/5, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi”.
Trong đó, sự kiện “Em là lá - Em là hoa” diễn ra tại không gian Vườn Giám vào buổi sáng. Tại đây, các em nhỏ và gia đình được tham gia các trò chơi vận động dân gian sáng tạo như nhảy lò cò, đua thú, hứng bóng bằng trang phục đặc chế và đi cà kheo…
Chị Đỗ Thị Hương Bình (phường Ngọc Hà, Hà Nội), một phụ huynh cho biết: “Đây là một chương trình ý nghĩa dành cho các cháu thiếu nhi. Khi công nghệ thông tin phát triển, đa số các bậc phụ huynh sẽ đưa con đến các trung tâm thương mại cho mát mẻ với những trò chơi trong nhà nhưng các hoạt động ngoài trời như thế này cũng rất thú vị và con tôi được trải nghiệm những trò chơi dân gian, gắn kết tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Con rất thích trò ném lon- trò chơi mà thế hệ 8x, 9x chúng ta thường chơi”.
Chương trình “Dung dăng dung dẻ-Dắt trẻ đến chơi” diễn ra tại hồ Văn trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút. Các em nhỏ được trải nghiệm các trò chơi dân gian và tìm hiểu nghề dệt vải truyền thống, làm gốm cùng nghệ nhân làng nghề Bát Tràng, làm diều giấy…
Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là màn trình diễn rối Tế Tiêu với các vở diễn lấy cảm hứng từ tích truyện và phong tục truyền thống, kết hợp phần tương tác thực hành để các em nhỏ trực tiếp thử điều khiển con rối.
Nghệ nhân Phạm Thị Chiên, phường rối Tế Tiêu (xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) cho biết: Chúng tôi mang đến giới thiệu tới các em nhiều tiết mục, đặc sắc nhất là “Ông lão giáo đầu”, “Cày bừa cấy lúa” để minh họa cuộc sống đời thường của người nông dân. Bên cạnh đó là tiết mục “Thạch Sanh chém mãng xà vương”, hát chầu văn…
Cũng trong dịp này, các nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Rạp Xiếc Trung Ương mang đến cho các em nhỏ vở kịch xiếc “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026” với kịch bản mới, mở ra một thế giới kỳ diệu hơn, rực rỡ hơn và đầy cảm xúc hơn. “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026” kể lại cuộc chiến đấu, lòng dũng cảm, sự thông minh và tinh thần đoàn kết của Mun và Tom. Đó không chỉ là một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, mà còn là hành trình trưởng thành – nơi những bạn nhỏ học cách tin vào bản thân và vào điều tốt đẹp. Bởi lẽ, điều quý giá nhất không phải là được gặp những siêu anh hùng, mà là nhận ra rằng: trong mỗi chúng ta đều có một “siêu nhân” – khi ta biết dũng cảm, biết yêu thương và biết cùng nhau vượt qua khó khăn.
“Giấc mơ tuổi thần tiên 2026 " không chỉ là một chuyến phiêu lưu kỳ diệu, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng rằng: hãy luôn giữ lấy ước mơ, bởi chính ước mơ sẽ thắp sáng tương lai. Em Trần Thị Kim Ngân, một khá giả cảm nhận: “Con thấy chương trình rất thú vị và cảm ơn các nghệ sĩ đã dành cho các khán giả nhỏ tuổi một tác phẩm nhiều tâm huyết. Con thích nhất phần biểu diễn xiếc thú, với những động vật thông minh và đáng yêu”.
