Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội vừa phối hợp với nhóm họa sỹ Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sen” tại trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội. Chủ đề “Sen” với ý nghĩa tôn vinh một loài hoa gắn liền cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.
![]() |
| Khách xem triển lãm - Ảnh: Báo Du lịch |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Bộ tranh Sen "Mùa yêu" của họa sỹ Vũ Tuyên được đánh số từ 1 đến 16 chọn trưng bày ở triển lãm thật sự gây ấn tượng với người xem. Anh từng có triển lãm chuyên về Sen như "Nhân duyên", "Vô thường", "Buông", "Thiền"… rất thành công. Với bộ Sen "Mùa yêu" tại Triển lãm, mở ra một không gian mướt xanh của đầm Sen, đem lại suy tưởng về cái đẹp thanh tao, sang trọng, tạo một góc nhìn đa chiều về vẻ đẹp của loài hoa đặc biệt này. Họa sỹ Vũ Tuyên tâm sự: “Đối với cá nhân tôi, mỗi bức tranh là một con người được gắn kết vào đó. Sen là một hình tượng mà tôi mượn ý tứ để nói và mỗi bông hoa trong bức tranh là một con người và những con người bên nhau yêu thương nhau, có sự che chở, có sự yêu đời. Đó là những điều mà tôi muốn gửi gắm”.
Với họa sỹ Đặng Đình Ngỡ chẳng ngẫu nhiên tìm cho mình nơi sang tác tranh là một căn nhà ven Hồ Tây, nơi có mùa Sen ngát thơm tỏa ra cả thành phố, cũng bởi thế những bức vẽ của anh chủ yếu là Sen hồng. Hai bộ tranh "Sen hồng" đánh số từ 1 đến 7; "Đời sen 1", "Đời sen 2" của anh lột tả trọn vẹn cách nhìn về Sen hồng từ khi hoa lên búp, tách cánh, bung nở đến khi lộ ra gương sen đầy đặn. Là tác giả chuyên chất liệu sơn mài, họa sỹ Bùi Trọng Dư đem đến Triển lãm tác phẩm "Sen xanh", "Sen trắng", "Sen hồng", "Sen và cá", "Sen mùa hạ", "Ao sen"… với thủ pháp nghệ thuật cô đọng, dung dị gợi không gian truyền thống. Nữ họa sỹ duy nhất trong triển lãm Phan Thị Thanh Mai với những sáng tác trên chất liệu sơn dầu, dường như làm cho triển lãm mềm mại, dịu dàng hơn. Chủ đề nữ họa sỹ chọn cũng giản dị và thân quen: "Sen trong vườn", "Hồ sen", "Sen tháng 5", "Sen mùa hạ", "Sen và thiếu nữ"… tất cả đều toát lên sự tinh tế, tình cảm. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị Di sản văn hoá, cảm nhận: “Tôi xem tất cả những bức tranh về Sen ở đây, tôi thấy rất là đa dạng, những bức tranh thể hiện cảm xúc, tình cảm của tác giả đối với Sen và bút pháp của từng người thể hiện qua bức tranh rất sâu sắc nói lên vẻ đẹp thanh tao của hoa Sen. Qua những bức tranh về Sen này gợi cho người xem rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là người Việt Nam lúc nào cũng gắn hình tượng của Sen với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chắc chắn mọi người đến tham quan triển lãm đều sẽ có một cảm xúc mới về Hà Nội, về hoa Sen và hiểu được người Việt Nam yêu Sen như thế nào”.

