Tháng Tám - tháng của những ngày Thu lịch sử, tháng kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911). Trong những ngày này, hàng nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế lại tìm về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giữa không gian biển trời tĩnh lặng, mỗi người như sống chậm lại, gửi gắm niềm tri ân sâu sắc tới vị thiên tài quân sự trọn đời vì nước vì dân, để rồi tự nhắc nhớ bản thân về trách nhiệm với đất nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng PV Hà Linh tìm về không gian thiêng liêng ấy qua phóng sự: Tháng 8 về với Vũng Chùa - Đảo Yến: Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Nghe âm thanh tại đây:
Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một huyệt đất đại cát, nằm giữa vùng biển bao la, hùng vĩ, bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Người dân địa phương từ lâu vẫn gọi đây là thế đất "rồng cuộn hổ ngồi" - nơi dãy Hoành Sơn vươn từ Trường Sơn vĩ đại ra biển lớn. Địa thế cong hình cánh quạt, lại được chở che bởi ba hòn đảo: Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm (tức Đảo Yến), nên biển Vũng Chùa khá kín gió. Đó cũng là lý do vì sao nơi đây thường là chốn neo đậu an toàn cho tàu thuyền mỗi mùa gió bão.
Ngôi mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, giản dị mà vô cùng trang nghiêm, đặt trên một nền cao giữa ngát xanh hoa cỏ. Phía trước mộ là đài tưởng niệm hình chữ nhật khắc dòng chữ trang trọng: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, vị tướng tài ba, danh nhân văn hóa thế giới”. Xúc động thắp nén hương thơm, chị Hoàng Lan - một kiều bào trở về từ Nhật Bản chia sẻ:
“Nơi đây bao phủ bởi một màu xanh thanh mát, gợi cho tôi cảm giác vô cùng dễ chịu. Tìm hiểu về nơi này, tôi được biết ước nguyện lớn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là được trở về với quê hương Quảng Bình. Và ông đã chọn Vũng Chùa làm nơi an nghỉ cuối cùng. Thế đất với lưng tựa núi cao, mặt hướng ra biển lớn, dường như ông muốn gửi gắm tâm nguyện luôn hướng non sông tổ quốc. Thành kính dâng hương, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và niềm kính trọng sâu sắc trước một nhà văn hóa lớn, một vị tướng tài ba đã sống trọn cuộc đời rất đỗi khiêm nhường giản dị."
Đứng trước anh linh của vị thiên tài quân sự, những người cựu chiến binh từng kinh qua khói lửa chiến tranh lại trào dâng bao niềm xúc động. Với họ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà chiến lược quân sự kiệt xuất mà còn là người “anh cả” của QĐND Việt Nam rất đỗi gần gũi, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Bác Nguyễn Văn Thược, cựu chiến binh Quảng Trị, dịp này năm nào ông cũng ra viếng mộ Đại tướng xúc động nói: "Mỗi lần đến thăm mộ Đại tướng, tôi luôn cảm động. Tôi là người Quảng Trị, cũng từng làm trong quân ngũ. Chúng tôi luôn tự hào vì mảnh đất miền Trung Quảng Bình đầy gian khó, đã sinh ra một người con ưu tú, kiệt xuất - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là một vị tướng tài tình chỉ đạo dẫn đến thắng lợi trận Điện Biên Phủ chấn động năm châu toàn cầu. Chúng tôi ngưỡng mộ ông và tự hào về một vị tướng được thế giới công nhận nhà quân sự kiệt xuất thời đại."
Sự kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn lan tỏa sâu sắc đến rất nhiều bạn trẻ khi đến thăm Vũng Chùa. Tại nơi đây, dường như dòng suy tưởng của mỗi bạn trẻ thường hướng về thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự ngưỡng mộ ấy đã hóa thành niềm tự hào sâu sắc về một vị tướng được thế giới ca ngợi là bậc thầy chiến lược, huyền thoại quân sự toàn cầu.
Bạn Mạnh Dũng đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi sang Mỹ học từ khi11 tuổi nên không biết nhiều về lịch sử Việt Nam nhưng tôi vẫn nghe đến tên của một nhà chiến lược gia quân sự huyền thoại của nước mình. Đó là bác Võ Nguyên Giáp. Bạn bè quốc tế biết về Bác với những chiến thắng vang dội trước Pháp và sau đó là Mỹ- 2 cường quốc quân sự lúc bấy giờ. Khi đến viếng thăm Vũng Chùa nơi bác Giáp yên nghỉ, bao quanh bởi vẻ đẹp thiên niên, tôi cảm thấy an lạc vô cùng. Tôi cũng hay dẫn con trai thăm các di tích lịch sử, để cháu hiểu rằng độc lập tự do không tự nhiên mà có, mà có được bởi sự công hiến và hi sinh của ông cha ta”. Theo tôi, giáo dục cho các con về lịch sử Việt Nam là trách nhiệm của từng gia đinh, để các con trân trọng và biết ơn cuộc sống hiện tại."
Trước không gian thiêng liêng ấy, mỗi người như được soi chiếu lại bản thân, để tự nhắc nhở về trách nhiệm đối với đất nước và đó cũng là tâm sự của chị Lê Nguyệt, du khách đến từ Sơn Tây, Hà Nội: "Thật sự rất xúc động. Mỗi lần đi qua Quảng Bình, tôi đều thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với tôi, nơi đây mang một cảm giác thân thuộc, ấm áp như mình được trở về thăm ông bà, tổ tiên vậy. Cũng có lẽ vì cả cuộc đời ông luôn gần dân. Cảnh quan nơi đây thật đẹp, yên bình, thư thái. Đến đây, tôi được bày tỏ sự biết ơn tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những anh hùng dân tộc của Việt Nam và tự hứa sẽ là một công dân có trách nhiệm với gia đình và xã hội”.
Không chỉ trong lòng người Việt, tầm vóc và tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vượt qua biên giới, chạm đến sự ngưỡng mộ của những người bạn quốc tế. Đến Việt Nam hồi cuối năm ngoái, ông Olivier Guillotin, du khách Pháp đã chọn Điện Biên Phủ làm điểm dừng chân đầu tiên, để tìm hiểu thêm về Điện Biên Phủ và về vị tướng tài ba của QĐND Việt Nam.
"Tôi từng là một cựu lính dù và nghe kể nhiều về Điện Biên Phủ. Ngày 2/12 năm 2025, tôi đến Điện Biên Phủ để tìm hiểu về lịch sử và cũng để hiểu lập trường của Pháp và Việt Nam trong cuộc chiến này.Chính tại đây, tôi đã gặp những người am hiểu lịch sử và tôi đã thêm hiểu về Võ Nguyên Giáp - một vị tướng quân đội cấp cao của quân đội Việt Nam. Ông là một nhà chiến lược rất tài ba, biết cách tận dụng một cách tài tình lợi thế của thiên nhiên, của địa hình và của lòng dân. Không thể phủ nhận rằng, ông chính là kiến trúc sư của chiến thắng quyết định tại trận Điện Biên Phủ, dẫn đến thất bại của quân đội Pháp tại Việt Nam. Sau hành trình thú vị đến Điện Biên Phủ và vùng Tây Bắc, tôi đã trở lại Việt Nam để tìm hiểu thêm về lịch sử của các bạn." Ông Olivier Gullotin nói.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nhưng hình ảnh vị tướng giản dị, trí tuệ và giàu lòng nhân ái vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam cùng bạn bè thế giới. Mỗi năm, hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước vẫn lặng lẽ tìm về Vũng Chùa - Đảo Yến. Đây không chỉ là một điểm đến tâm linh, mà còn là nơi mỗi người thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và về với Vũng Chùa hôm nay không chỉ để tri ân, mà còn để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong trái tim mỗi con người.
