Mới đây, hơn 100 nhà báo cùng hàng trăm vận động viên không chuyên trong cả nước đã hội tụ về vùng đất Lai Châu để tham gia một hành trình đặc biệt: Giải leo núi "Bước chân trên mây" -Con đường đá cổ PaVi, do Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức. Một giải leo núi mang tính đặc thù dành riêng cho những người làm báo - không chỉ là cuộc thử thách sức bền, sự dẻo dai và tinh thần đồng đội, mà còn là dịp để mỗi phóng viên lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp cùng bản sắc văn hóa của vùng đất Lai Châu qua từng trang viết.
Nghe âm thanh tại đây:
Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, năm 2026 này, BTC chọn cung đường thi đấu chính là con đường đá cổ Pavi. Được xây dựng từ đầu thế kỷ XX để nối liền Lai Châu với Bát Xát (Lào Cai). Pavi là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo, giàu giá trị lịch sử và còn giữ được nét nguyên sơ tại vùng núi phía Bắc.
Chia sẻ về về ý nghĩa sự kiện năm nay ông Trần Văn Công, Phó GĐ Sở văn hóa Thể thao, du lịch tỉnh Lai Châu, đại diện BTC giải leo núi "Bước chân trên mây" 2026 cho biết: “Các cổ động viên rất quan tâm đến cái con đường đá cổ Pavi và chất lượng của giải đấu năm nay được đánh giá rất cao, đặc biệt giải năm nay với sự tham gia của 130 nhà báo, phóng viên đến tham gia giải và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.
Tại bản Sin Suối Hồ, từ sớm tinh mơ khi mây mờ còn giăng phủ khắp triền núi, hơn 100 nhà báo cùng hàng trăm vận động viên đã có mặt đông đủ sẵn sàng cho các chặng đua 5km, 11km và 22km. Khoảnh khắc cúi xuống buộc chặt dây giày trước giờ xuất phát, ai nấy đều dâng trào háo hức bước vào một hành trình khám phá kỳ thú.
"Cảm xúc trong tôi thật là tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ là háo hức mà còn là rất hồi hộp để khám phá những bí ẩn đằng chờ chúng tôi ở phía trước. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn tôi để khám phá cảnh đẹp tuyệt vời đang chờ phía trước cùng mây ngàn gió núi Pavi - Thật tuyệt vời." (Nhà báo Lan Anh)
"Tham dự giải leo núi Pavi cùng với hơn100 nhà báo là một niềm tự hào một niềm vinh dự để góp sức mình quảng bá hình ảnh của quê hương đất nước Việt Nam đến với bạn bè năm châu" (Nhà báo Vũ Hải Việt)
"Ngay khi bước ra khỏi xe, tôi cảm nhậnkhông khí, rất là trong lành, mát mẻ. Tôi cảm thấy đã sẵn sàng cho hành trình leo núi chinh phục Pavi, với thời tiết raatrs đẹp như hôm nay. (Nhà báo Thu Hà).
Trên hành trình chinh phục đỉnh Pavi, mỗi bước chân của vận động viên như hòa vào khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên. Đó là cảm giác khoáng đạt giữa thảo nguyên xanh ngát tầm mắt, là sự kỳ vĩ khi băng qua những triền núi ngợp mây, hay tiếng reo ngân của thác nước, dòng suối mát lành. Hành trình ấy càng thêm ấm áp bởi ánh mắt, nụ cười hiền hòa của bà con các dân tộc Mông, Dao, Tày, Hà Nhì...Sự hòa quyện trọn vẹn giữa cảnh sắc nguyên sơ và sắc màu văn hóa bản địa đã tạo nên những trải nghiệm thật khó quên.
"Vượt nghìn cây số đến Lai Châu tham gia giải, vận động viên Nguyễn Thị Hường, Báo PT&TH Cần Thơ chia sẻ: “Giải chạy "Bước chân trên mây" là một hoạt động rất thú vị, vừa giúp các nhà báo chúng tôi tìm hiểu về Lai Châu, vừa để gặp nhau chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đặc biệt đối với Lai Châu, cảm nhận đầu tiên mình thấy thấy là ở đây bản sắc văn hóa và những người phụ nữ dân tộc rất đặc biệt so với các tỉnh khác so với các vùng Tây Bắc mà mình đã từng đến. Tôi hi vọng rằng con người Tây Bắc sẽ luôn như vậy, luôn chân thành và luôn có những điều thú vị như vậy. Với lịch sử hàng trăm năm của con đường đá cổ huyền thoại Pavi cùng những ý nghĩa của nó, tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều người trong cả nước biết hơn về Pavi cũng như về Lai Châu."
Trải qua hơn một thế kỷ với biết bao biến động lịch sử và sự khắc nghiệt của thời tiết, những phiến đá xếp tay thủ công khéo léo năm xưa vẫn lặng lẽ hiện diện giữa mây ngàn. Con đường lịch sử huyền thoại Pavi hôm nay đã trở thành tài sản văn hóa, cảnh quan vô giá của vùng đất Lai Châu.
Nói về sức hút kỳ diệu ấy, nhiếp ảnh gia Hà Minh Hưng - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Con đường đá cổ Pavi từng giữ vai trò huyết mạch giao thương giữa các vùng núi cao cách đây hơn 1 thế kỷ. Sau nhiều năm lặng mình ngủ yên giữa đại ngàn, hôm nay Pavi đang thực sự được đánh thức bằng những hành trình trekking và những sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm. Khi Lai Châu phát triển du lịch trải nghiệm, đặc biệt là loại hình du lịch khám phá mới với chương trình như "Tìm về những đỉnh núi kỳ vĩ' và tham gia những giải chạy Bước chân trên mây như thế này, thì đây là một hành trình khám phá rất thú vị. Bởi vì ở đó có con đường đá cổ rêu phong, có những lối mòn đi qua rừng nguyên sinh bạt ngàn. Khi đi sâu vào bên trong, chúng tôi cảm thấy phải nói là như đang đi vào một miền cổ tích vậy.."
Trekking theo con đường đá cổ Pavi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay sau 3 km đầu tiên, các vận động viên đã phải đối mặt với những đoạn dốc vặn sườn núi bào mòn sức lực cực nhanh. Những phiến đá phủ rêu xanh dễ trơn trượt đòi hỏi sự tập trung cao độ trong từng bước chân. Đã có những nhịp thở dốc dồn dập, những bước chân chùng xuống vì mệt mỏi.
Lần thứ hai tham gia giải leo núi "Bước chân trên mây, chị Hoàng Thư, báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ, tinh thần đồng đội, bản lĩnh người làm báo và tinh thần vượt lên chính mình đã giúp chị chị kiên trì tiến về phía trước: “Nhiều lúc mỏi rã rời mỗi bước đi đều rất nặng nề, có lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc nhưng rồi tôi nghĩ mình đã đi đến đây rồi không lẽ lại dừng chân, trước khi hoàn thành hành trình. Tôi tham gia “Bước chân trên mây mùa 3 không phải để chứng minh bất cứ điều gì mà quan trọng là tôi đã dám bắt đầu đã cố gắng hết sức và biết lắng nghe giới hạn của bản thân”.
Với những người yêu chạy địa hình, mỗi bước chân trên đá không chỉ là cuộc vượt qua thử thách thể lực, mà còn là hành trình khám phá mây rừng nơi đại ngàn Tây Bắc Đường chạy khi lên dốc, lúc xuống thấp, uốn mình mềm mại theo triền núi. Một bên là rừng nguyên sinh xanh thẫm, rồi một bên mở ra khoảng không bao la hùng vĩ của thảo nguyên, tất cả như thước phim thiên nhiên tuyệt đẹp trôi qua trước mắt. Trải nghiệm ấy giúp người chạy cảm nhận trọn vẹn sự chuyển mình của địa hình, khí hậu và cảnh quan.
Sau khi xuất sắc cán đích ở vị trí dẫn đầu nội dung nữ dành cho nhà báo, vận động viên Trần Thu Trang - báo TTXVN chia sẻ, điều đọng lại lớn nhất trong chị là mong muốn quảng bá tiềm năng du lịch của con đường đá cổ này: “Đây không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên mà còn là một cuộc đua đòi hỏi thể lực cùng sự khéo léo để giữ thăng bằng. Xin cảm ơn BTC đã cho người làm báo như chúng tôi vừa được chinh phục thử thách địa hình, vừa được khám phá di tích mang đậm dấu ấn lịch sử. Chúng tôi hy vọng qua những hình ảnh và thước phim này sẽ giúp nhiều người biết đến vẻ đẹp của con đường, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử quý báu. Đó cũng chính là trách nhiệm và ý nghĩa trong công việc làm báo của chúng tôi."
Dưới góc nhìn của những người làm du lịch chuyên nghiệp, hành trình đồng hành cùng các vận động viên của hơn 100 nhà báo hôm nay chính là một cú hích lớn, mở ra tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm và du lịch trải nghiệm cho địa phương.
Anh Việt Hưng - Giám đốc doanh nghiệp lữ hành Hưng Việt đồng hành cùng giải chạy Bước chân trên mây chia sẻ: "Lai Châu sở hữu tiềm năng du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái cực kỳ lớn. Việc hàng trăm nhà báo trực tiếp trải nghiệm và truyền thông về con đường đá cổ Pavi sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh. Đây chính là chìa khóa để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tuyến du lịch trekking độc đáo này trong tương lai. Sự lan tỏa từ các nhà báo sẽ góp phần đưa vẻ đẹp Lai Châu đi xa hơn."
Từ con đường đá cổ huyền thoại này, những câu chuyện đẹp về đất và người Lai Châu sẽ tiếp tục theo chân các nhà báo, lan tỏa đến mọi miền đất nước..,như mong muốn của nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó TBT Báo Pháp luật Việt Nam, đồng trưởng Ban Tổ chức giải Bước chân trên mây - Con đường đá cổ Pavi.
“Mỗi nhà báo tham gia giải này để trở thành một cái đại sứ du lịch. Họ sẽ truyền thông, sẽ viết bài và thông qua những tác phẩm báo chí của mình để tái hiện lại tất cả những cái vẻ đẹp hùng vĩ cũn như là những cái bản sắc của các đồng bào nơi mà giải đi qua. Khi được truyền thông rộng rãi sẽ tạo một hiệu ứng trong cộng đồng làm sao để thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt là để nhiều người biết đến những ngọn núi hùng vĩ, biết đến Lai Châu và qua giúp địa phương góp phần phát triển kinh tế du lịch”.
Hành trình leo núi ‘Bước chân trên mây’ mùa thứ 3 đã khép lại, nhưng những dư âm đẹp ấy vẫn còn đọng lại giữa núi rừng Pavi. Trực tiếp bước trên những phiến đá cổ, những nhà báo đã ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Đó chính là chất liệu thực tế sống động, là nguồn cảm hứng cho những bài viết giàu sức lan tỏa. Bước chân của những người làm báo hôm nay đã chạm vào quá khứ để mở ra tương lai cho Pavi -nơi lịch sử, văn hóa và thiên nhiên giao hòa làm một...
