Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào tối qua (27/08), hàng vạn cổ động viên tại nhiều thành phố trong cả nước đã đổ ra các tuyến đường để ăn mừng.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vang lên, hàng ngàn cổ động viên tại thủ đô Hà Nội đã tràn ra khắp các nẻo đường hướng về trung tâm thành phố để hò reo ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Bạn Thái An, người dân Hà Nội không giấu được cảm xúc, chia sẻ: “Hôm nay xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan em cảm thấy rất hồi hộp vì Thái Lan liên tục ép sân Việt Nam và họ đã ghi 1 bàn thắng, khiến cổ động viên Việt Nam lo âu. Nhưng bàn thắng đó không thể đánh bại được những “chiến binh Sao vàng” của Việt Nam. Em rất tự hào khi Việt Nam vô địch. Không khí ngoài này rất hào hùng, đầy cảm xúc, tràn đầy tình yêu nước của người dân Việt Nam. Đây cũng là 1 trong những ngày người dân đổ xô ra đường nhiều nhất”
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ động viên (CĐV) cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam - Hồ Chí Minh” không ngớt. Tiếng trống, tiếng kèn cùng những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Chị Nguyễn Thị Thanh, một CĐV, nói: “Không khí rất sôi động và tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành sự cổ vũ nhiệt huyết cho các cầu thủ, cho nên mình mới đến đây. Thật sự là không có đất nước nào người dân dành tình yêu lớn cho bóng đá như Việt Nam.”
Còn tại thành phố Đà Nẵng, người hâm mộ và khách du lịch nước ngoài cũng đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cờ Tổ quốc, băng rôn mang dòng chữ "Việt Nam vô địch" đỏ rực tung bay trên mọi nẻo đường phố. Bạn Đỗ Khánh Quốc ở thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc: “Em thấy rất vui khi Việt Nam vẫn giữ vững chức Vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem bóng đá ở đây và thấy mọi người rất thích thú. Em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng như vậy. Em đi ăn mừng thôi.”
