Nghe âm thanh tại đây:
Ở vùng cao biên giới, một ngôi trường mới không chỉ mang đến những phòng học khang trang cho trẻ em mà còn góp phần tạo dựng điều kiện học tập ổn định hơn trước những đặc thù của địa phương. Với cô và trò Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, niềm mong đợi ấy dần trở thành hiện thực khi một ngôi trường mới đang từng ngày được hoàn thiện. Đây là món quà ý nghĩa được Bộ Quốc phòng trao tặng cho các em nhỏ nơi biên giới Việt Nam – Lào của tỉnh Nghệ An.
Những ngày này, khuôn viên Trường Mầm non Thanh Hà rộn ràng tiếng máy móc, tiếng công nhân thi công... Trên nền ngôi trường cũ, một công trình mới đang được dựng lên. Mỗi phần công trình dần thành hình cũng là thêm một kỳ vọng đối với những giáo viên đã nhiều năm gắn bó với nơi đây. Cô giáo Trần Thị Nguyệt, chia sẻ: "Trước đây, trường nằm trong khu vực sâu so với mặt đường vùng núi, ở vùng sâu vùng xa nên rất khó khăn về việc đi lại, cơ sở vật chất cũng kém, xuống cấp nhiều. Công trình này được triển khai, các cháu sẽ được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp, nhất là tránh được bão lũ vất vả bao nhiêu năm qua."
Ở vùng biên giới Việt – Lào, từ nhiều năm nay, việc dạy và học của cô trò trường Mầm non Thanh Hà luôn bị ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên của khu vực. Mỗi năm 2 lần, việc "chạy lụt" gần như đã trở thành quen thuộc của giáo viên trong trường cùng người dân địa phương. Bà Lô Thị Hợi, người dân xã Kim Bảng, kể: "Ở đây nằm trong vùng thấp trũng nên mùa mưa học sinh đi học rất vất vả. Đến mùa lụt, các cô giáo phải chạy lụt, đưa đồ dùng học tập lên cao, nhưng nước lên quá nhanh, hầu như chạy không kịp nên đồ đạc hư hỏng hết.
Những tiếng vỗ tay trong lễ khởi công được tổ chức ngày 10/07 đã đánh dấu sự khởi đầu của một công trình mang nhiều ý nghĩa đối với địa phương. Trường Mầm non Thanh Hà là một trong những công trình được Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng cho địa phương, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, năm 2026, vừa diễn ra hồi đầu tháng 7.
Đại diện chủ đầu tư, Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết: "Công trình có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng (gần 1,14 triệu USD), với quy mô 2 dãy nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn 1.646m². Công trình gồm 13 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng, trong đó có phòng học và các lớp học chuyên dùng cho giáo dục thể chất, mỹ thuật và âm nhạc. Công trình sẽ sớm được đưa vào phục vụ công tác chăm sóc các cháu thiếu nhi."
Việc xây dựng Trường Mầm non Thanh Hà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng đối với đời sống của nhân dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động dân sinh tiêu biểu được triển khai trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước với chính quyền và người dân địa phương, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Ngôi trường mới khi hoàn thiện sẽ là nơi gắn bó với các em nhỏ trong những năm đầu đời. Và với bé Nguyễn Lê Huyền Trang, điều em mong chờ rất giản dị. "Con mong muốn có được một ngôi trường thật to, có nhiều đồ chơi hơn và không bị dột, mưa ướt nữa."
Những mong muốn hồn nhiên ấy cũng là điều các giáo viên kỳ vọng sẽ sớm trở thành hiện thực khi công trình hoàn thành và đi vào sử dụng. Cô giáo Phạm Thị Huyền, Trường mầm non Thanh Hà, chia sẻ: "Giáo viên trong trường rất vui và hạnh phúc vì sẽ được dạy trong một ngôi trường mới, tất cả các con được học tập trong ngôi trường mới và có những phòng đa chức năng, các con được hoạt động nhiều hơn và được phát triển bản thân nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, dạy dỗ các con lớn khôn để sau này trở thành những công dân có ích và tiếp nối thế hệ cha ông đi trước để kết nối tình hữu nghị giữa hai đất nước."
Còn với Ban Giám hiệu nhà trường, điều ý nghĩa nhất không chỉ là một cơ sở vật chất mới, mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn. Cô giáo Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Nhà trường rất vui mừng và phấn khởi, vỡ òa cảm xúc khi được Bộ Quốc phòng trao tặng một ngôi trường xây dựng kết cấu đảm bảo chuẩn quốc gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đồng thời, trường cũng là nơi để tránh trú bão lũ cho bà con nhân dân."
Từ những viên gạch đầu tiên, ngôi trường mới không chỉ gieo hy vọng về một môi trường học tập an toàn, khang trang hơn cho trẻ em, mà còn trở thành điểm tựa cho người dân trong mùa mưa lũ.
Với một địa bàn còn nhiều khó khăn như Thanh Hà, mỗi điều kiện được cải thiện cho giáo dục đều có ý nghĩa lâu dài đối với các gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, việc công trình được thiết kế đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai cũng giúp người dân có thêm điểm tựa trong những mùa mưa lũ. Từ một ngôi trường dành cho trẻ nhỏ, công trình đang dần trở thành một không gian chung của cộng đồng, nơi những giá trị về giáo dục, sẻ chia và tình đoàn kết quân - dân được vun đắp qua từng ngày.
