Lễ khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy, quận 13, thủ đô Paris, Pháp, diễn ra hôm qua (25/04), với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, nhiều nghị sỹ Quốc hội Pháp, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp.

Sự kiện do tổ chức Collectif Dioxine-Vietnam và Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga phối hợp với chính quyền thành phố Paris cùng nhiều hội đoàn Pháp - Việt tổ chức. Đây là công trình tưởng niệm đầu tiên tại Pháp và châu Âu đối với hàng triệu nạn nhân vẫn đang chịu hậu quả của chất độc hóa học này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Alexandre Florantin, nguyên Ủy viên hội đồng thành phố Paris và là người khởi xướng ý tưởng dựng bia tưởng niệm, cho biết công trình là thành quả của 4 năm nỗ lực với sự đồng thuận của chính quyền và xã hội, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh đây là “một thảm kịch kép, vừa về con người vừa về môi trường”, đồng thời cho rằng việc đặt bia tưởng niệm trong không gian công cộng sẽ góp phần “làm cho những điều vô hình trở nên hữu hình”, qua đó nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động vì công lý.

Cùng tham dự buổi lễ, ông Michel Criaud, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội Pháp, khẳng định việc khánh thành bia tưởng niệm là “một nghĩa vụ gìn giữ ký ức”, nhằm tôn vinh các nạn nhân và truyền lại bài học lịch sử cho các thế hệ tương lai; đồng thời bày tỏ niềm tin vào tương lai hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Về phần mình, bà Trần Tố Nga cho biết việc khánh thành bia tưởng niệm là kết tinh của hơn 60 năm đấu tranh bền bỉ của các nạn nhân chất độc da cam và những người ủng hộ trên toàn thế giới. Ở tuổi 85, bà Trần Tố Nga khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện, nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của hành trình này là “lòng dũng cảm, kiên nhẫn, hy vọng và quyết tâm”.