Đến với Thành cổ Quảng Trị dịp này có rất nhiều Cựu chiến binh trở lại để tìm đồng đội. Cựu chiến binh Trần Đức Nội, 74 tuổi, từng là chiến sĩ đặc công biệt động Quảng Hà, tham gia chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chia sẻ cứ đến tháng 7 lại về Quảng Trị, chỉ để thắp một nén nhang, cúi đầu trước những đồng đội đã nằm lại: "Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ nhưng tất cả với tinh thần quyết tâm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cho dù chúng tôi phải nằm lại trên đất này. Chúng tôi quyết hy sinh để bảo vệ Thành cổ, bảo vệ nền độc lập để đất nước hôm nay được hòa bình. Chúng tôi không sợ hy sinh, không sợ gian khổ. Khi về đây tôi lại nhớ đến đồng đội tôi, những người đã hy sinh tại đây, mãi mãi tuổi 20 không được về với gia đình. Chúng tôi đem nước từ hồ Gươm - Thủ đô Hà Nội vào tưới xuống sông Thạch Hãn và Thành cổ ngày 27/7. Đến đây tôi không cầm được nước mắt".
Lần đầu đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, Phạm Nguyễn Yến Vy, sinh viên Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua từng điểm di tích, lắng nghe câu chuyện về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ: "Em đã đi rất nhiều nơi, tham quan rất nhiều di tích lịch sử, không riêng gì ở Thành cổ Quảng Trị. Em đã chứng kiến và nghe rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của cha ông. Qua đó em hiểu biết nhiều hơn về lịch sử. Thế hệ trẻ cần phải biết yêu quê hương đất nước hơn, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ".
Những ngày tháng 7 này, Thành cổ Quảng Trị tiếp đón nhiều gia đình, cá nhân và các nhóm thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi người đến đây theo một hành trình khác nhau, nhưng đều chung một lòng thành kính.
Với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, ở Hà Nội, trở lại Quảng Trị mỗi dịp tháng 7 đã trở thành một hành trình tri ân: "Hàng năm, đến dịp 27/7, chúng em đều có những chương trình thiện nguyện và đến đây để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ với lòng biết ơn vô hạn. Thế hệ trẻ chúng em biết rằng, mỗi tấc đất trên mảnh đất Việt Nam ngày hôm nay đều có xương máu các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà".
