Sáng nay (23/7), tại Công viên Lê Thị Riêng, đại diện các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cùng người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vào viếng những hài cốt vừa được quy tập, cất bốc trong công viên.
Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến, bà Trần Thị Bích Hội (68 tuổi, cựu chiến binh phường Tân Phú), chia sẻ: “Hôm nay tôi thấy hài cốt của các liệt sĩ được đưa về, tôi vừa vui mừng mà vừa cảm động. Cảm động vì các đồng chí đã nằm xuống hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. Tôi rất biết ơn và luôn nhớ tới các đồng chí”.
Bà Đỗ Thị Thanh Hường, một người dân TP.HCM, cho biết: “Từ khi có tin ở đây tìm thấy hài cốt liệt sĩ là chúng tôi đã đến thắp hương. Chúng tôi mong sớm đưa được các cô, các chú về với gia đình. Mỗi ngày, chúng tôi đều dõi theo từng thông tin về công tác tìm kiếm, xem đã đưa được thêm bao nhiêu liệt sĩ trở về”.
Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhắc nhở thế hệ sau về giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương các anh hùng liệt sĩ.
