Sáng nay (15/10), Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 148 liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và một liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong số này, 5 hài cốt liệt sĩ đã có đầy đủ thông tin và đã được bàn giao về các địa phương cùng gia đình theo nguyện vọng của thân nhân.
Lời điếu văn trong buổi lễ của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Phan Huy Ngọc được cất lên đầy xúc động và trang nghiêm: “Máu xương các anh đã hòa vào đất mẹ, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc và tô thắm phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Sự hy sinh cao cả ấy sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi”.
Vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An trở về với mảnh đất Vị Xuyên, tham dự lễ truy điệu, an táng các đồng đội, cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng xúc động chia sẻ: “Tôi đến tôi khóc hết nước mắt, đồng đội nằm hàng loạt ở đây. Trước đây điểm danh tiểu đoàn hàng ngang hàng dọc, bây giờ ở đây cũng có hàng ngang hàng dọc nhưng ở đây...nát gan ruột. Tôi nói với đồng đội, tôi còn có sức khỏe tôi còn đi được, còn tìm được, thêm dù một mảnh xương tôi vẫn tiếp tục.”
