Chiều qua (21/8), chuyến bay chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sỹ từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại đây, Quân chủng Phòng không-Không quân và Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, vận chuyển bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính.
Tại lễ dâng hương, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, đơn vị vận chuyển hài cốt liệt sỹ, nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sỹ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn.
Trung tướng Trần Ngọc Quyến khẳng định: "Việc thực hiện nhiệm vụ lần này không chỉ là một chuyến vận tải đơn thuần, mà là một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc. Và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim của mình".
Sau lễ dâng hương, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sỹ được bàn giao về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ. Tiến sỹ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết: "Đối với chúng tôi là một đơn vị giám định nên tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi được tham gia vào công tác giám định. Và chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất khả năng của mình để có thể thực hiện thật tốt công tác giám định ADN".
