Ngày 07/09/1945, từ căn gác nhỏ tại số 128C phố Đại La, Hà Nội, bản tin đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 5 ngày trước tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếp đó là tin tức thời sự bằng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh.

Từ buổi sáng mùa thu năm 1945, âm thanh của bài hát “Diệt Phát Xít” cùng lời xướng: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam” mở đầu quen thuộc cho các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam đã vang lên. Dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng, lời xướng đó chưa một lần thay đổi.

81 năm qua, Tiếng nói Việt Nam đã luôn hiện diện, đồng hành cùng đất nước và trở thành cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Với ông Piotr Yuryevich Tsvetov, cựu phóng viên Nga từng có mặt tại Việt Nam từ những năm 70, tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng trên đường phố Hà Nội gần nửa thế kỷ trước là âm thanh không thể nào quên và Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là nguồn thông tin hữu ích. Tôi cho rằng thông tin của các bạn rất hữu ích, và điều quan trọng nhất là thông tin có tính cập nhật. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, trước hết tôi biết từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là một nguồn thông tin tốt, giúp hiểu những quá trình đang diễn ra ở Việt Nam, và mặt khác, giúp hiểu những đánh giá của Việt Nam đối với sự kiện này hay sự kiện khác của chính trị thế giới. Các bạn luôn cố gắng đưa tin một cách khách quan.

Với ông Tsvetov, Tiếng nói Việt Nam không chỉ là một nguồn thông tin mà còn là một phần ký ức, một phần của lịch sử quan hệ giữa hai đất nước.