Rất nhiều tên tuổi nổi danh trên văn đàn đồng thời là những biên tập viên, phóng viên gắn bó với công việc phát thanh Văn nghệ như nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bùi Vợi, Trần Nhật Lam, Vũ Quần Phương, Trương Hữu Lợi, Lê Đình Cánh, Trần Nguyên Vấn, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Lâm Huy Nhuận, Trịnh Bích Ba, Trần Đăng Khoa… Và những người làm phát thanh Văn nghệ của VOV3 – Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, ngày hôm nay đang phát huy những thành quả của thế hệ đi trước trong công việc chuyên môn cũng như sáng tạo văn chương.

Bước chân về công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam từ những đầu những năm 2000, được tiếp xúc với một số nhà thơ đồng thời là nhà báo mảng Văn nghệ, cùng với việc tiếp cận chuyên môn làm báo phát thanh, biên tập viên Anh Thư cùng với biên tập viên Dương Hà còn được chứng kiến một số giai thoại, cảm nhận không khí và các cá tính thi sĩ hết sức độc đáo tại Ban Văn nghệ - Đài Tiếng nói Việt Nam ngày xa xưa ấy.

Anh Thư là một trong những người từng “gác cửa” kỳ cựu của chương trình “Tiếng thơ”, và giờ phụ trách về mảng nghệ thuật, nhưng tính văn, nét văn bền bỉ luôn liền mạch trong mỗi bài báo, mỗi tác phẩm văn chương của chị. Đã đoạt một số giải thưởng văn chương cả trên lĩnh vực lý luận phê bình và truyện ngắn, Anh Thư vẫn đều đặn hành trình cùng người tri kỷ là bạn đọc, qua những truyện ngắn mới của chị được giới thiệu trên báo chí.

Anh Thư đã xuất bản hai tập truyện ngắn “Thư không gửi cho ba”, “Ở trọ phố phường” cùng với hai tập tản văn “Cà phê và quán vắng” và “Giấc mơ trung thu”. Nếu nói văn là người, thì điều ấy thực sự thể hiện trong văn chương của Anh Thư: nhuần nhị, mặn mà, luôn rung cảm, sẻ chia với những phận đời bé mọn, biến những giọt nước mắt lặng lẽ thành ánh sáng cứu rỗi tâm hồn.

Trong danh sách công bố kết quả cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Đóa hoa đồng thoại” 2026, biên tập viên Dương Hà được trao giải Khuyến khích.

Dương Hà gắn bó lâu năm với chương trình “Văn nghệ thiếu nhi”, mới đây ra mắt tập truyện ngắn “Vùng trời tím biếc” mang màu sắc đồng thoại trong trẻo. Có lẽ, nghiệp làm văn nghệ thiếu nhi đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lựa chọn sáng tác của chị: chọn những câu chuyện mang giá trị đạo đức, nhân văn để gửi gắm cho tuổi thơ.

Cách đây hơn 10 năm, Võ Hà và Nguyễn Hà cùng bước chân về công tác tại Phòng Văn học, lúc bấy giờ thuộc Ban Văn hóa – đời sống – Khoa giáo (VOV2). Với Võ Hà, còn có bút danh Yên Hà, chị đã gắn bó với những trang viết dành cho tuổi học trò, cộng tác cùng với chương trình “Văn nghệ thiếu nhi” Đài Tiếng nói Việt Nam từ thời sinh viên.

Trước khi về công tác tại Đài, rồi trở thành biên tập viên các chương trình “Tiếng thơ”, “Tìm trong kho báu”, Võ Hà đã đến với bạn đọc qua tập tản văn “Những khúc blues của tôi”, hai tập truyện ngắn “Đôi mắt Cascadeur”, “Khóm cúc nhà”, tập thơ “Chúng ta như những đám mây (NXB Hội Nhà văn – 2014) và in chung một số tập sách, tuyển tập tác giả. Chị cũng đã nhận một số giải thưởng văn chương, gần đây nhất là Giải C cuộc thi sáng tác thơ “Thơ ca & Nguồn cội” lần thứ 3 do Làng Chùa tổ chức.

Nguyễn Hà phụ trách mảng Lý luận phê bình văn học, sở trường chuyển ngữ từ tiếng Anh các ấn phẩm văn hóa lịch sử. Khi dịch sách, chị lấy bút danh Nguyễn Hà, An Khánh, Myriam. Tới nay, Nguyễn Hà đã có 8 đầu sách chuyển ngữ, trong đó bản chuyển ngữ cuốn “Lịch sử Hội sách Frankfurt” của tác giả Peter Weidhaas được trao Giải Khuyến khích Sách Quốc gia năm 2024.

Chị cho rằng việc dịch thuật tác phẩm và biên tập mảng văn học có tính bổ sung hài hòa với nhau: "Công việc dịch thuật được tôi duy trì song song cùng với công việc là một biên tập viên văn nghệ trong suốt hơn 10 năm qua. Đây là một việc rất thú vị. Bởi vì dịch cũng là một trong những cách buộc người ta phải đọc kỹ một tác phẩm. Và một biên tập viên văn nghệ đối với công việc sách vở cũng như vậy, cũng phải đọc nhiều, đọc kỹ, đọc sâu một tác phẩm mới có thể viết bài được.

Trước đây tôi thường xuyên dịch các thể loại liên quan về sách lịch sử, sách triết học, sách về văn học thì ít, gần đây tôi mới dịch. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng rằng với khoảng thời gian làm biên tập viên văn nghệ cũng như quá trình tích lũy riêng, thời gian tới tôi có thể dịch thêm nhiều tác phẩm về văn học nghệ thuật, nhất là văn học thiếu nhi." - Biên tập viên, dịch giả Nguyễn Hà nói.

Từ ngày về công tác tại Phòng Văn học, Đài Tiếng nói Việt Nam, hai biên tập viên Đỗ Anh Vũ và Dương Thúy Quỳnh đã phát huy những thế mạnh trong ngòi bút sáng tạo. Dương Thuý Quỳnh vốn thân thuộc với các thính giả chương trình “Văn nghệ thiếu nhi”. Kết hợp giữa cảm hứng về bộ truyện tranh nổi tiếng Tý Quậy của họa sĩ Đào Hải năm nào và phát huy chút năng khiếu viết kịch bản được khai mở thời đại học, chị cũng là người viết tiếp kịch bản lời các tập 12, 14, 16 của bộ truyện tranh Tý Quậy của NXB Kim Đồng.

"Xuất phát từ việc rất yêu thích bộ truyện tranh Tí Quậy của họa sĩ Đào Hải, khi về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách chuyên mục Góc hài hước Tuổi thơ trong chương trình văn nghệ thiếu nhi - là những tiểu phẩm hài hước dành cho các bạn nhỏ, tôi đã lấy nguồn cảm hứng từ bộ truyện tranh Tí Quậy với những nhân vật Tí Tèo, rồi những câu chuyện hài hước của học đường, của anh chị em trong gia đình, của những người bạn tuổi thơ nữa… để viết nên những tiểu phẩm hài, mang màu sắc hài hước nhưng ẩn sau đó là những bài học nhẹ nhàng, những thông điệp để gửi tới các em." - Thúy Quỳnh chia sẻ về kết nối đặc biệt giữa công việc chuyên môn với thành công của bộ truyện tranh mình viết lời.

Đỗ Anh Vũ là nhà ngôn ngữ học, nhà thơ có nhiều tài lẻ. Ngoài đời thường, anh có tài ứng biến lục bát cực nhanh. Từ Viện Ngôn ngữ chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Anh Vũ giữ vai trò host chương trình “Đôi bạn văn chương”. Bên cạnh công việc chính tại VOV, Đỗ Anh Vũ còn tham gia Ban Văn học thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam. Vừa viết phê bình văn học, vừa sáng tác thơ, cũng từng giành giải trong cuộc thi sáng tác thơ “Thơ ca & Nguồn cội” lần thứ 3 do Làng Chùa tổ chức, Đỗ Anh Vũ đã ra mắt nhiều ấn phẩm: thơ ca, tiểu luận, bình luận văn học.

Như con ong chăm chỉ trên cánh đồng hoa chữ nghĩa, chỉ riêng từ đầu năm nay, Đỗ Anh Vũ đã in 3 đầu sách: in chung tuyển thơ và lời bình “Những miền quê trong thơ Việt”, cuốn phê bình tiểu luận “Tỉnh mơ cùng chữ”, chuyên luận “Nguyễn Bính – Một cõi thơ lãng mạn”. Đỗ Anh Vũ đang tiếp tục hoàn thiện một bản thảo dành cho thiếu nhi, chuyển thể các truyện cổ tích thành thơ.

Song hành công việc và sở trường văn chương, Đỗ Anh Vũ đã cho thấy nguồn năng lượng sáng tạo đáng nể: "Với vai trò là một biên tập viên của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, ngoài nhiệm vụ chuyên môn mà cơ quan giao, tôi cũng sáng tác và viết lý luận phê bình. Tôi luôn cố gắng song hành giữa việc là một nhà báo làm văn nghệ và những hoạt động khác liên quan đến văn học. Tôi cho rằng hai hoạt động này bổ sung, hỗ trợ cho nhau và đều thuộc về sở trường của mình. Khi làm điều mình yêu thích thì luôn luôn có niềm vui trong công việc viết lách, sáng tạo mỗi ngày. Và cũng có niềm vui nữa khi được độc giả, thính giả đón nhận các chương trình, sáng tác của mình và luôn ủng hộ dõi theo." - Nhà thơ Đỗ Anh Vũ chia sẻ

Như vậy, điều đặc biệt là mỗi biên tập viên Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong quá trình làm việc hầu như đều phát hiện và khẳng định bản thân với những đề tài và sở trường riêng.

Học hỏi các thế hệ đi trước, gắn bó, chăm chút với từng chương trình lên sóng, lặng lẽ viết, chắt lọc từ cuộc sống và công việc miệt mài – Đó là điểm chung của các cây bút văn nghệ VOV. Cứ như vậy, bằng sự tiếp nối và trao truyền, mạch nguồn văn chương Tiếng nói Việt Nam vẫn lặng lẽ chảy bên cánh sóng phát thanh của ngày hôm nay…