Sáng nay (23/7), tại Hà Nội, hơn 300 đại biểu người có công dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Sự kiện do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), và cũng là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức tại Hà Nội.
Đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, những đại biểu về dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 mang theo những câu chuyện của đời mình, có nỗi đau, có mất mát nhưng đầy tự hào: "Tôi là Nguyễn Thị Ba ở Bình Thuận (nay là Lâm Đồng). Nhà tôi rất nhiều chế độ, nhà bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và ba, mẹ tôi là liệt sĩ. Bản thân tôi là thương binh và tù đày, chất độc da cam. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng rất vinh dự được vể Thủ đô tham dự hội nghị. Tôi rất vinh dự."
"Tôi là Phạm Công Tiến, quê ở tỉnh Hưng Yên. Tôi là thương binh hạng 3/4. Dự hội nghị tri ân đối tượng chính sách người có công toàn quốc và đến hôm nay là chúng tôi rất tin ở thế hệ hôm nay và mai sau."
Trong suốt 79 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện chính sách chăm lo các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với các thương binh, liệt sĩ và những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.
