Hà Nội có rất nhiều cách để được yêu. Có người yêu Hà Nội qua những mùa hoa, qua một góc phố cũ, một buổi sớm Hồ Gươm. Có người yêu Hà Nội bằng ký ức về những năm tháng chiến tranh, về những con người đã làm nên khí chất của thành phố. Cũng có người trẻ chẳng cần đến những hình ảnh quá quen thuộc. Họ kể về Hà Nội bằng chính tuổi thơ, những con ngõ, những người bạn và cả những giấc mơ của mình.

Sau đây, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp những giọng ca trẻ với những cách rất khác nhau khi hát về Hà Nội. Họ có điểm chung là đều đang ở một độ tuổi đẹp của đời người, khi tình yêu với thành phố không chỉ là ký ức, mà còn là câu chuyện của hiện tại và những điều họ muốn mang theo trên đường đi tới tương lai.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Mở đầu chương trình là một gương mặt bước ra từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 với ngôi vị Á quân. Đinh Xuân Đạt đã chọn chính Hà Nội – nơi anh có 7 năm học tập và trưởng thành – làm dấu ấn đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca khúc Hoàn Kiếm của nhạc sĩ Giáng Son, lời thơ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là tác phẩm giúp Đinh Xuân Đạt chinh phục ban giám khảo cuộc thi. MV đầu tay được anh xem như một lời tri ân với thành phố đã chứng kiến những thành công đầu tiên của mình.

Ca sĩ Đinh Xuân Đạt chia sẻ: "Khi thực hiện MV Hoàn Kiếm, tôi có một cảm xúc rất đặc biệt, bởi đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn giống như một lời tri ân của tôi dành cho Hà Nội – thành phố đã cho tôi những năm tháng trưởng thành và những dấu mốc đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Tôi muốn ghi lại Hà Nội theo cách của mình, không quá lớn lao, mà từ những điều rất gần gũi: Hồ Gươm, những con phố cũ, những góc phố mà mình đã đi qua rất nhiều lần. Có những nơi ngày thường mình đi qua rất nhanh, nhưng khi đứng trước máy quay, tôi mới có dịp chậm lại để nhìn và cảm nhận Hà Nội kỹ hơn. Và tôi mong khi xem MV, mọi người, đặc biệt là những người trẻ, có thể thấy một Hà Nội vừa thân thuộc, vừa có một vẻ đẹp rất riêng – nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn đầy sức sống".

Nếu Đinh Xuân Đạt nhìn Hà Nội từ những con phố đã gắn bó với mình trong những năm tháng trưởng thành, thì Bùi Huyền Trang lại tìm về một Hà Nội của ký ức lịch sử. Sinh năm 2003, Bùi Huyền Trang từng gây chú ý từ Sao Mai 2022 khi mới 19 tuổi. Năm 2024, cô giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội dòng thính phòng. Và ngay sau đó, cô chọn Cô gái Hà Nội làm MV đầu tay – một lựa chọn không dễ dàng khi giữa thị trường âm nhạc trẻ, cô vẫn muốn bắt đầu bằng dòng nhạc mình theo đuổi.

Cô gái Hà Nội được viết trên nền thơ của Ngọc Khuê, nhạc Đoàn Nguyên Hiếu, tái hiện Hà Nội những năm 1970 – một thành phố trong khói lửa nhưng vẫn kiên cường, thanh lịch và giàu sức sống. Với giọng nữ cao trong sáng, mềm mại mà đầy nội lực, Bùi Huyền Trang mang đến một Hà Nội vừa hào sảng, vừa trữ tình. Một cô gái sinh ra ở thế hệ hôm nay, hát về những con người của một thời đã qua. Khoảng cách ấy không làm Hà Nội xa hơn. Trái lại, qua tiếng hát của một người trẻ, những ký ức ấy tiếp tục được kể lại bằng một cảm xúc mới.

Có một Hà Nội trong ký ức. Có một Hà Nội của lịch sử. Và cũng có một Hà Nội rất đỗi hiện tại – nơi những người trẻ gặp nhau, yêu nhau, đi qua những con phố quen và cùng nhìn thành phố lớn lên mỗi ngày. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh chọn chính cảm xúc ấy để viết Hà Nội mùa yêu. Trong ca khúc, Hà Nội hiện ra với gió sông Hồng, hàng sấu, Hồ Gươm, những mái ngói cũ, những cây cầu và cả những tuyến đường, những chuyến tàu trên cao của một thành phố đang chuyển mình. Tình yêu đôi lứa vì thế hòa vào tình yêu thành phố, để “mùa yêu” không chỉ là câu chuyện của hai người, mà còn là một cách gọi khác của tình yêu Hà Nội.

Với ca sĩ Thương Thảo, được hát một ca khúc như thế cũng là một lần nhìn Hà Nội bằng đôi mắt của người trẻ – vẫn yêu những điều rất cũ, nhưng không đứng ngoài nhịp sống mới của thành phố. Cô tâm sự: "Khi nhận ca khúc "Hà Nội mùa yêu" của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, điều khiến tôi thích nhất là cảm giác Hà Nội trong bài hát rất gần gũi nhưng cũng rất trẻ. Vẫn là Hồ Gươm, sông Hồng, những hàng cây, những mái phố cũ… nhưng bên cạnh đó là một Hà Nội đang chuyển động, đang vươn lên và đầy sức sống. Tôi nghĩ “mùa yêu” trong ca khúc không chỉ là mùa của tình yêu đôi lứa, mà còn là mùa để mình yêu hơn thành phố này. Khi hát, tôi muốn giữ được cả hai sắc thái ấy: sự dịu dàng, sâu lắng của Hà Nội và một nguồn năng lượng tươi mới của Hà Nội hôm nay. Với tôi, hát về Hà Nội luôn là một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi càng đi qua nhiều con phố, càng nhìn thấy Hà Nội thay đổi từng ngày, mình lại càng nhận ra có những điều rất cũ vẫn ở đó, rất thân thương. Và tôi mong Hà Nội mùa yêu sẽ mang đến cho người nghe một chút cảm giác như thế – nghe một ca khúc, nhưng cũng thấy mình đang đi giữa Hà Nội, đang yêu Hà Nội theo cách của riêng mình".

Và nếu phải tìm một cách thật khác để nói “tôi yêu Hà Nội”, có lẽ Kimmese sẽ không chọn những câu hát quen thuộc. Sinh năm 1991, lớn lên và bắt đầu con đường âm nhạc tại Hà Nội, Kimmese là một trong những nghệ sĩ gắn với hip-hop và R&B của Việt Nam. Sau nhiều năm theo đuổi rap, ở Trong lòng Thủ đô, cô trở lại với những ký ức rất riêng: Đội Cấn, những con ngõ, tuổi thơ, những người bạn, những ngày tháng đã đi qua. "Trong lòng Thủ đô", sáng tác Quách Cẩm Lê, là ca khúc chủ đề trong EP For My People, phát hành năm 2026, cũng là lần đầu Kimmese thử nghiệm kết hợp rap với nhạc giao hưởng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả có lẽ là cách cô nói về Hà Nội: không tô hồng, không cố làm thành phố đẹp hơn bằng những hình ảnh quen thuộc. Hà Nội trong Kimmese có cả ký ức, mồ hôi, những áp lực của đời sống và những đổi thay của thành phố.

Kimmese từng ví Hà Nội như một tách trà nóng: lúc đầu có thể đắng, chát, nhưng nếu đủ chậm để thưởng thức, cuối cùng sẽ nhận ra vị ngọt và hơi ấm còn lại. Có lẽ đó cũng là một tình yêu rất trẻ: không yêu một thành phố vì nó hoàn hảo, mà yêu cả những điều khiến mình từng khó chịu, từng mệt mỏi, nhưng vẫn không thể rời xa.

Bốn ca khúc, bốn cách nhìn, bốn sắc màu âm nhạc. Nhưng phía sau những khác biệt ấy vẫn là một tình yêu chung dành cho Hà Nội. Hà Nội của Đinh Xuân Đạt là những con phố đã chứng kiến tuổi trẻ và những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Hà Nội của Bùi Huyền Trang là ký ức lịch sử được một thế hệ mới hát lại. Hà Nội của Thương Thảo là thành phố của tình yêu và những ngày đang sống. Còn với Kimmese, đó là nơi có tuổi thơ, có những con ngõ, những người bạn và một phần con người mình.

Có lẽ Hà Nội vẫn đẹp nhất khi mỗi người được yêu thành phố theo cách riêng của mình. Và với những người trẻ, tình yêu ấy không chỉ nằm trong những ca khúc họ hát hôm nay, mà còn có thể đi cùng họ rất lâu trên những chặng đường phía trước.