Mỗi nhóm nhạc đều có một hành trình riêng. Với PAPA, hành trình ấy bắt đầu từ tình bạn và niềm đam mê âm nhạc của những người trẻ. Từ những ngày còn mang tên Tre PAPA, Duy Khoa, Vương Linh và Linh Phạm đã cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu, được hát những ca khúc của riêng mình và quan trọng hơn, được kể những câu chuyện rất thật bằng âm nhạc.
Theo thời gian, hành trình ấy bước sang một chặng đường mới với tên gọi PAPA, đồng thời chào đón thêm thành viên Minh Vương. Sự xuất hiện của anh không chỉ bổ sung một giọng hát mới mà còn mang đến thêm những sáng tác, những ý tưởng và những cảm xúc mới cho hành trình âm nhạc của nhóm.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ PAPA qua những ca khúc do chính các thành viên sáng tác, hoặc lựa chọn thể hiện theo cách rất riêng của mình. Đó là những câu chuyện về đam mê, về gia đình, về tình yêu và về những điều đẹp đẽ vẫn hiện hữu quanh ta mỗi ngày.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Và câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ một mùa hè đặc biệt của bóng đá thế giới.
Giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026, ca khúc "Vũ điệu bóng đá" của Duy Khoa đã được VTV lựa chọn thực hiện tại trường quay như một lời cổ vũ dành cho những người yêu trái bóng tròn. Không chỉ nói về bóng đá, bài hát còn mang tinh thần kết nối – điều mà âm nhạc và thể thao vẫn luôn có chung.
Duy Khoa chia sẻ: "Tôi rất yêu bóng đá và thường xuyên ra sân với một niềm đam mê mãnh liệt. Có những hôm 5 giờ sáng đã dậy đi đá bóng, hoặc buổi chiều vừa đá xong là về thay đồ, tắm rửa rồi lên xe đi biểu diễn. Dù bận đến đâu, tôi cũng luôn dành thời gian để được chơi bóng đá, đổ mồ hôi trên sân cỏ. Với tôi, đó là cách xả stress, tiếp thêm năng lượng và cảm hứng trong cuộc sống. Khi viết Vũ điệu bóng đá, tôi mong muốn tạo nên một giai điệu có thể khơi dậy niềm đam mê và sự hứng khởi của những người yêu thể thao, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá. Hy vọng mỗi khi có các giải đấu hay những trận cầu sôi động, ca khúc sẽ góp phần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Tôi cũng mong các cầu thủ có thể nghe Vũ điệu bóng đá trước khi ra sân để tiếp thêm tinh thần thi đấu, khát khao chiến thắng và ghi bàn".
Tiếng reo hò trên khán đài rồi cũng sẽ lắng xuống. Những trận đấu hấp dẫn rồi sẽ khép lại. Sau tất cả những náo nhiệt ấy, mỗi người lại trở về với nơi quen thuộc nhất của mình. Đó là gia đình.
Với Minh Vương, thành viên mới của PAPA, gia đình luôn là điểm tựa trong cuộc sống và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác của anh.
Ca khúc "Hạnh phúc được nhìn mẹ cười" ra đời từ một suy nghĩ rất giản dị: khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ cha mẹ là người mang hạnh phúc đến cho mình. Nhưng đến lúc trưởng thành, niềm vui lại đến từ việc được nhìn thấy cha mẹ bình an, khỏe mạnh và mỉm cười. Bài hát giống như một lời thủ thỉ của một người con dành cho mẹ – lời cảm ơn vì những hy sinh lặng lẽ mà đôi khi chúng ta chỉ kịp nhận ra khi đã trưởng thành.
Minh Vương bày tỏ: "Đây là một ca khúc được viết từ những cảm xúc rất thật và cũng là món quà tôi dành tặng mẹ vợ nhân dịp sinh nhật của mẹ. Hình ảnh mẹ trong đời thực cũng giống như những gì được thể hiện trong lời bài hát. Gia đình vợ tôi có bốn người con. Trước đây, mẹ là giáo viên nhưng đã gác lại công việc để toàn tâm chăm lo cho chồng con, để bố vợ tôi có thể yên tâm phát triển công việc kinh doanh. Đến khi vợ chồng tôi có con, mẹ vẫn luôn ở bên chăm sóc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chứng kiến tất cả những sự hy sinh và tình yêu thương ấy, tôi vô cùng xúc động. Vì vậy, tôi muốn viết ca khúc này như một lời tri ân và sự cảm kích gửi đến mẹ".
Nụ cười của mẹ luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người con trở về. Và cũng từ tình yêu thương đầu tiên ấy, chúng ta lớn lên, học cách quan tâm, học cách sẻ chia, rồi một ngày biết rung động trước một người khác.
Tình yêu đôi lứa có lẽ không phải lúc nào cũng cần những lời hứa thật lớn. Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi lại là cảm giác có một người luôn lặng lẽ đồng hành, luôn có mặt vào những lúc mình cần nhất. Đó cũng là lý do Minh Vương dành nhiều tình cảm cho ca khúc “Vô giá”.
"Vô giá" vốn là một ca khúc nhạc nước ngoài, được Reddy viết lời Việt. Khi lựa chọn thể hiện bài hát, Minh Vương không muốn tạo ra một bản phối quá cầu kỳ hay cố gắng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Điều anh mong muốn đơn giản chỉ là truyền tải được sự chân thành trong từng câu hát, để mỗi người khi lắng nghe đều có thể nhìn thấy một phần câu chuyện của chính mình.
Minh Vương tâm sự: "Ca khúc Vô giá đến với tôi một cách rất tình cờ. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn đơn vị sản xuất H2O và nhạc sĩ viết lời Việt Hữu Duy (nghệ danh Reddy). Hôm đó, sau khi đưa con đi học từ sáng sớm, tôi tranh thủ ngủ trưa để lấy lại sức. Vừa thức dậy thì nhận được cuộc gọi từ giám đốc bên H2O, gửi cho tôi ca khúc này và nói rằng giai điệu rất hợp với tôi. Nghe xong, tôi thấy giai điệu hay, ca từ cũng rất đẹp nên quyết định thực hiện ngay. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, ca khúc đã được hoàn thành. Tôi rất vui khi Vô Giá nhận được sự yêu mến của khán giả. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn nữa là khi Papa Band cũng yêu thích ca khúc này. Vì thế, bản thu âm mới cùng Papa Band là một trải nghiệm rất đặc biệt, giúp tôi có thêm cơ hội sáng tạo và mang đến một màu sắc mới cho bài hát".
Âm nhạc có một điều thú vị. Mỗi bài hát giống như một lát cắt của cuộc sống. Có bài hát mang theo không khí rộn ràng của những ngày hội, có bài hát nhắc chúng ta trở về với gia đình, có bài hát kể về những rung động của tình yêu. Và cũng có những giai điệu chỉ cần cất lên đã khiến người nghe mỉm cười, bởi trong đó là niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh mình.
"Còn gì đẹp hơn" là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hùng, từng được chính anh thể hiện và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Với PAPA, ca khúc được khoác lên một màu sắc mới, trẻ trung hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực mà bài hát gửi gắm. Trưởng nhóm Duy Khoa chia sẻ: "Còn gì đẹp hơn là một ca khúc có giai điệu và ca từ rất đẹp. Tôi cùng các anh em trong nhóm mong rằng, qua bài hát này, mọi người sẽ luôn biết trân trọng giá trị của hòa bình. Để có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no và độc lập như hôm nay, cha ông chúng ta đã phải hy sinh biết bao xương máu. Vì vậy, chúng ta hãy luôn gìn giữ, trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã để lại, trân trọng hòa bình và những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam".
Từ nhịp trống rộn ràng của mùa World Cup, đến nụ cười của mẹ, đến những rung động rất đẹp của tình yêu, rồi dừng lại ở một giai điệu quen thuộc, như lời nhắc rằng cuộc sống vẫn luôn có rất nhiều điều đáng để yêu thương và gìn giữ. Hy vọng những ca khúc trong chương trình sẽ để lại trong lòng quý vị những cảm xúc đẹp, như cách ban nhạc PAPA đã gửi gắm vào từng giai điệu.
