1/ Đoàn công tác số 17 kết thúc chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1

Ngày 20/5, Tàu Kiểm ngư 490 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc nhiệm vụ đưa đoàn công tác số 17 thăm, làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tham gia đoàn công tác có đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương: Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam; các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty Xi măng Việt Nam; văn công; văn, nghệ sĩ; phóng viên báo chí; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Trong hành trình, đoàn đến thăm, động viên, tặng quà ở các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè. Tại các điểm đến, đoàn tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị sinh hoạt và vật dụng phục vụ đời sống đã được trao tận tay quân và dân trên đảo.

Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ đảo. Dù điều kiện sinh hoạt, thời tiết và môi trường công tác còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Thời gian qua, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hướng về biển đảo của đồng bào cả nước.”

2/ Mỗi con tàu trở thành “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển

Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại phường Sa Huỳnh.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2, nhấn mạnh Sa Huỳnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế biển, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên khu vực ven biển miền Trung. Thời gian qua, ngư dân nơi đây đã phát huy truyền thống cần cù, bám biển vươn khơi. Mỗi con tàu không chỉ là phương tiện lao động, sản xuất mà còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kêu gọi ngư dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ việc đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, cùng nhau xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng Pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về khai thác thủy sản cho các ngư dân là các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và đại diện doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn...

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm hiện vật và tiền mặt) cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

3/ Thả rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân về đại dương

Ngày 17/5, tại bãi tắm Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương thả 3 con rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong lúc khai thác hải sản trên vùng biển Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy (xã Cửa Việt) phát hiện 3 con vích, còn gọi là rùa xanh, nặng khoảng 1,5kg/con mắc vào lưới đánh cá. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, ngư dân trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng cùng người dân thả cả 3 chú rùa biển trở lại môi trường biển tự nhiên.

4/ Thắp sáng tình yêu biển đảo qua hành trình những cánh thư gửi Trường Sa

Ngày 18/5, tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Trường Tiểu học Chu Văn An A tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Dấu chân Trường Sa - Hành trình của những cánh thư”.

Tâm điểm của buổi sinh hoạt là phần giao lưu đầy xúc động với cô giáo Ngô Thị Lan và nhà giáo Phạm Hoàng Phương (Phó Hiệu trưởng nhà trường), hai cô giáo vừa trở về từ chuyến công tác đặc biệt tới 7 điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/19 Quế Đường trong tháng 4 vừa qua. Vượt qua hải trình dài hơn 300 hải lý giữa biển khơi bao la trên con tàu Kiểm ngư 490, các cô hoàn thành sứ mệnh đặc biệt mang theo hàng trăm lá thư tay, bưu thiếp và 10 bức tranh chở đầy tình cảm, sự kính trọng của học sinh Chu Văn An A gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa.

Qua lời kể chân thực của cô Ngô Thị Lan, các em học sinh phần nào thấu hiểu được sự bền bỉ, kiên cường của người lính biển khi làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc.

Buổi sinh hoạt khép lại trong giai điệu rộn ràng của ca khúc “Cháu hát về đảo xa”. Hoạt động không chỉ mang đến kiến thức trực quan sinh động về chủ quyền biển, đảo mà còn là bài học giáo dục lòng yêu nước sâu sắc cho học sinh.