Cậu bé Tijn Konings Lê (11 tuổi) có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Châu Âu nhưng Tin có khả năng tiếng Việt vô cùng lưu loát và hiểu biết khá nhiều văn hóa, lịch sử, nghệ thuật dân gian Việt Nam. Là sứ giả Tiếng Việt tại Châu Âu, bé Tijn là khách mời danh dự của chương trình “Hành trình về nguồn” trong khuôn khổ Cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt 2026 do Hội người Việt tại Saitama (Nhật Bản) tổ chức. Cậu chia sẻ: “Học tiếng Việt với con không khó, bởi nó đến tự nhiên như cách con yêu mẹ con vậy. Con muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mẹ, nên việc học tiếng Việt thật dễ dàng. Con yêu mẹ nhiều bao nhiêu, con sẽ nỗ lực học giỏi tiếng Việt bấy nhiêu.”….

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Chào con! Con có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi vừa đặt chân xuống Việt Nam được không?

Tijn Konings Lê: Dạ, con chào cô ạ! Khi vừa đặt chân xuống Việt Nam, điều đầu tiên con cảm nhận được là sự nhộn nhịp, cùng cái nóng và độ ẩm khác hẳn với không khí, thời tiết ở Hà Lan. Ngay sau đó, con bắt đầu nhận ra những âm thanh rất quen thuộc như tiếng còi xe, tiếng mọi người trò chuyện, tiếng xe chạy trên đường...Mỗi lần về Việt Nam, con luôn có cảm giác vô cùng thân thuộc. Đó là mùi khói bụi quyện với mùi thức ăn thơm phức, mùi cà phê, và cả những mùi hương rất khó diễn tả bằng lời nhưng chỉ cần ngửi thấy là con biết ngay: "À, bây giờ mình đã ở Việt Nam rồi!"

PV: Lần này về thăm quê hương,con đã được thưởng thức những món ăn gì rồi?

Tijn Konings Lê: Con đã được ăn rất nhiều món ngon của Việt Nam như bún chả, chả lá lốt và các món ốc. Ngoài ra, con còn thử một số món Âu được người Việt biến tấu hết sức tài tình - con thấy còn ngon hơn cả phiên bản gốc! Tuy nhiên, con vẫn thiên vị các món ăn do chính tay mẹ nấu nhất. Khi có đầy đủ gia vị Việt Nam, nhiều món mẹ nấu vẫn là ngon nhất đối với con.

PV: Tại Hà Nội, con đã được đi thăm những đâu? Nơi nào để lại cho con ấn tượng sâu sắc nhất và có khoảnh khắc nào làm con cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam không?

Tijn Konings Lê: Ở Hà Nội, con được đi khá nhiều nơi như thăm Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Nhà tù Hỏa Lò. Ngoài ra, con còn được ghé thăm các làng nghề truyền thống như Làng lụa Hà Đông, Làng gốm Bát Tràng hay Làng làm diều sáo Bảo Tàng. Mỗi nơi đều cho con một trải nghiệm rất riêng. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, con cảm nhận được truyền thống hiếu học sâu sắc của người Việt. Đến các bảo tàng, con được tận mắt chứng kiến những hiện vật mà trước đây chỉ được đọc qua sách vở, nhờ vậy mà lịch sử trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Nhà tù Hỏa Lò để lại trong con cảm xúc rất lắng đọng. Sau khi xem chương trình "Đêm thiêng liêng" tái hiện lại những cảnh tra tấn dã man, con hết sức xúc động trước sự dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Dù phải chịu nhiều đau đớn và hiểm nguy đến tính mạng, họ vẫn không từ bỏ niềm tin và tình yêu dành cho tổ quốc. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng ghi dấu ấn sâu sắc trong con. Tại đây, con được ngắm nhìn nhiều hiện vật chân thực như xe tăng, máy bay, pháo cao xạ cùng những đồ vật gắn liền với các giai đoạn lịch sử quan trọng. Lịch sử Việt Nam giờ đây không còn nằm trên trang sách nữa mà trở nên sinh động, thực tế hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, khi vào thăm Lăng Bác, được xem những thước phim về giây phút cuối đời của Người và tham quan nơi Bác từng sống, làm việc, con cảm nhận được sự trang nghiêm, kính trọng cùng tình cảm bao la mà mọi người dành cho Bác. Nơi ở và làm việc của Bác rất giản dị, khác hẳn với hình dung ban đầu của con về một vị lãnh tụ. Con đặc biệt ấn tượng với ngôi nhà sàn, bàn làm việc và không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Con rất bất ngờ khi một người có vai trò vĩ đại trong lịch sử lại có cuộc sống khiêm nhường đến thế. Chuyến đi giúp con thấy Bác không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là một phần thân thương trong câu chuyện của dân tộc. À con nhớ mãi hôm đi chuyến tàu 5 cửa ô cùng với các bạn kiều bào Nhật Bản con đươc biểu diễn hát xẩm cùng với các cô chú nghệ sĩ. Mọi người xung quanh vỗ tay phụ họa vui lắm. Sau hành trình này, con hiểu thêm nhiều về lịch sử, văn hóa Việt Nam và cảm thấy vô cùng tự hào khi mình là người Việt.

PV: Trong các ngôn ngữ mà con biết, tiếng Việt có nét hay và đặc biệt như thế nào đối với con?

Tijn Konings Lê: Hiện tại, ngoài tiếng Việt và tiếng Hà Lan, con đang học thêm một số ngôn ngữ khác. Con nhận thấy việc hiểu rõ tiếng Việt hỗ trợ con rất nhiều trong quá trình học ngoại ngữ; các ngôn ngữ có thể bổ trợ qua lại cho nhau rất tốt. Mỗi ngôn ngữ đều sở hữu vẻ đẹp riêng: tiếng Pháp nhẹ nhàng, mềm mại như một bài thơ; tiếng Tây Ban Nha rõ ràng, vui tươi; tiếng Trung có nhiều thanh điệu và tương đồng với tiếng Việt qua hệ thống từ Hán - Việt; còn tiếng Anh thì ngắn gọn, giàu thuật ngữ khoa học rất hữu ích.

Tuy nhiên, con vẫn đặc biệt yêu thích tiếng Việt vì có nhiều từ láy rất tượng hình, tượng thanh, giúp diễn tả âm thanh, hình ảnh và cảm xúc một cách vô cùng phong phú. Việc hiểu và nói tốt tiếng Việt giúp con dễ dàng hòa nhập, cảm nhận được sự gần gũi, thân thương mỗi khi trở về Việt Nam.

PV: Khi trở về Hà Lan, con sẽ kể cho bố nghe điều gì đầu tiên và sẽ giới thiệu với các bạn một Việt Nam như thế nào?

Tijn Konings Lê: Trong thời gian ở Việt Nam, con vẫn gọi điện nói chuyện hằng ngày với bố. Con kể cho bố nghe về các chuyến đi, những điều thú vị con khám phá và những người con đã gặp. Bố rất vui khi thấy con học hỏi được nhiều điều mới sau mỗi chuyến về thăm quê và bố cũng đồng tình với câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Còn với các bạn ở Hà Lan, con muốn kể về một Việt Nam đông đúc, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu - nơi có những thành phố hiện đại nhưng cũng tràn ngập những không gian cổ kính với lịch sử lâu đời cùng truyền thống độc đáo. Một số bạn của con đã từng đến Việt Nam, con mong rằng sau khi nghe con chia sẻ trải nghiệm, các bạn sẽ càng muốn quay lại thăm Việt Nam nhiều lần nữa.

PV: Trong những chuyến về Việt Nam sắp tới, con có mong muốn gì không?

Tijn Konings Lê: Con mong sẽ có thêm nhiều cơ hội về Việt Nam để thăm ông bà, được trò chuyện thật nhiều bằng tiếng Việt với mọi người, và hiểu sâu hơn nữa về văn hóa, lịch sử, con người nơi đây. Con cũng hy vọng sẽ được khám phá thêm nhiều vùng đất mới chưa từng đến, được gặp gỡ, kết bạn với nhiều người Việt Nam và lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

PV: Cảm ơn con rất nhiều.

Cậu bé Tijn Konings Lê mang hai dòng máu Việt Nam - Hà Lan, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Em biết nói 5 ngôn ngữ (Hà Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Việt Nam), biết đánh cờ, chơi đàn piano và tự sáng tác nhạc. Em từng đạt Giải nhất cuộc thi video Du lịch cùng con năm 2022, khi mới 7 tuổi với tác phẩm kể về chuyến đi xuyên Việt cùng ông bà.

Vào đầu tháng 8 năm 2026, Tijn là một trong những thí sinh kiều bào xuất sắc tham gia hành trình ý nghĩa này tại Hà Nội và Nghệ An. Chuyến đi mang lại nhiều dấu ấn đặc biệt: Trên chuyến tàu di sản qua miền Thăng Long - Kinh Bắc, Tijn đã trực tiếp giao lưu và hát xẩm cùng các nghệ nhân. Cậu chia sẻ chia sẻ mình thường tự nghe các điệu xẩm ở nhà rồi tập hát theo vì rất yêu thích.