(VOV5) - Giữa không gian mênh mang xanh biếc in bóng mây trời, mặt hồ như tấm gương khổng lồ lấp lánh, trong veo. Hồ trên đỉnh núi phản chiếu bức tranh thiên nhiên, sự sống và con người lãng mạn như chốn tiên cảnh bồng lai.
Trong chuyến du xuân miền Đông Bắc, qua Hồ Ba Bể, tôi đã có một hành trình mênh mang như thế. Trên lênh đênh sóng nước, dập dềnh nhè nhẹ mái chèo đơn, chiếc thuyền độc mộc đưa tôi nhẹ trôi bên dáng áo chàm của cô gái Tày duyên dáng, tay chèo dẻo như đang trong một điệu múa nơi vùng đất “thanh sơn bích thủy” có một không hai này.
Đảo Bà Góa như nét buồn mang mác cô đơn giữa “biển xanh Ba Bể”. Một chiếc thuyền độc mộc đang thả lưới, in xuống mặt nước lấp lánh sắc mầu cuộc sống. Chợt nhớ cảm giác khi “đổ đèo” ngang sườn núi nhìn xuống lòng hồ, Đảo Bà Góa mờ mờ hư ảo lẫn trong sương nhẹ, chỉ một bóng thuyền đơn lẻ cũng đủ làm cho bức tranh thiên nhiên, cuộc sống thêm hoàn hảo, nên thơ.
Thuyền trôi nhẹ qua những con nước hẹp xiên khe núi rồi lại mở ra cả một vùng xanh lục mênh mông. Thuyền bồng bềnh rồi như ẩn vào sương, mơ hồ, mờ ảo. Những bóng thuyền độc mộc chỉ chợt hiện trong sương rồi lại ẩn vào thiên nhiên huyền ảo. Phong cảnh như trong huyền thoại, chẩy trôi bồng bềnh.
Thuyền ghé lại Ao Tiên, một hồ nước nhỏ nằm khuất biệt giữa bốn bề bóng núi tựa rèm che. Qua hơn trăm bậc đá, Ao Tiên tròn như mặt nguyệt, phẳng phiu yên tĩnh đến nỗi chỉ một chiếc lá nhẹ rơi chạm vào mặt nước cũng đủ biến làn nước trong vắt và mát rượi gợn lên những vòng tròn mê hoặc. Bóng cây, bóng núi như ảo ảnh trong tấm gương tạo bởi những vòng tròn gợn lên trên mặt nước Ao Tiên, xoáy nước tựa nét cười duyên của người con gái khiến ta bừng tỉnh, ngập ngừng trước vẻ đẹp của “nàng tiên thiên tạo”.
Các đôi chèo trong trang phục truyền thống dân tộc Tày ra sức chèo trong tiếng reo hò của hàng ngàn người trên bờ, sáng vùng cao trời lạnh nhưng tay chèo nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Và đặc biệt, dù thắng hay thua, các đôi chèo cũng đều vui vẻ, bởi phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là buổi giao lưu bên mâm rượu ngày xuân sau mỗi cuộc thi.
Trong chuyến du xuân miền Đông Bắc, qua Hồ Ba Bể, tôi đã có một hành trình mênh mang như thế. Trên lênh đênh sóng nước, dập dềnh nhè nhẹ mái chèo đơn, chiếc thuyền độc mộc đưa tôi nhẹ trôi bên dáng áo chàm của cô gái Tày duyên dáng, tay chèo dẻo như đang trong một điệu múa nơi vùng đất “thanh sơn bích thủy” có một không hai này.
|
| Thuyền nhẹ trôi qua Đảo Bà Góa, đảo nhỏ xíu như một nét chấm nằm cô độc giữa mênh mông xanh của bức tranh thủy mạc. |
Đảo Bà Góa như nét buồn mang mác cô đơn giữa “biển xanh Ba Bể”. Một chiếc thuyền độc mộc đang thả lưới, in xuống mặt nước lấp lánh sắc mầu cuộc sống. Chợt nhớ cảm giác khi “đổ đèo” ngang sườn núi nhìn xuống lòng hồ, Đảo Bà Góa mờ mờ hư ảo lẫn trong sương nhẹ, chỉ một bóng thuyền đơn lẻ cũng đủ làm cho bức tranh thiên nhiên, cuộc sống thêm hoàn hảo, nên thơ.
Thuyền trôi nhẹ qua những con nước hẹp xiên khe núi rồi lại mở ra cả một vùng xanh lục mênh mông. Thuyền bồng bềnh rồi như ẩn vào sương, mơ hồ, mờ ảo. Những bóng thuyền độc mộc chỉ chợt hiện trong sương rồi lại ẩn vào thiên nhiên huyền ảo. Phong cảnh như trong huyền thoại, chẩy trôi bồng bềnh.
Thuyền ghé lại Ao Tiên, một hồ nước nhỏ nằm khuất biệt giữa bốn bề bóng núi tựa rèm che. Qua hơn trăm bậc đá, Ao Tiên tròn như mặt nguyệt, phẳng phiu yên tĩnh đến nỗi chỉ một chiếc lá nhẹ rơi chạm vào mặt nước cũng đủ biến làn nước trong vắt và mát rượi gợn lên những vòng tròn mê hoặc. Bóng cây, bóng núi như ảo ảnh trong tấm gương tạo bởi những vòng tròn gợn lên trên mặt nước Ao Tiên, xoáy nước tựa nét cười duyên của người con gái khiến ta bừng tỉnh, ngập ngừng trước vẻ đẹp của “nàng tiên thiên tạo”.

Hội xuân Ba Bể (9-10 tháng giêng) diễn ra tại khu đất rộng ven hồ. Hội có rất nhiều trò chơi truyền thống độc đáo, thi đấu thể thao, bắn nỏ, tung còn, hội trại.


Lướt qua một vòng những trò chơi đậm chất vùng cao. Nơi đông vui nhất vẫn là khu chọi bò và đua thuyền độc mộc. Những “đấu sỹ bò” vốn là bò cày nhưng khi vào sới đấu cũng tỏ ra vô cùng dũng mãnh với nhiều miếng đánh vô cùng hiểm hóc, khiến đấu thủ chịu thất bại cùng với nhiều thương tích trên cơ thể.

Hội chọi bò đặc biệt náo nhiệt. Mỗi khi có một chú bò thua trận mà bỏ chạy, cả sới chọi lại rộn lên tiếng người cổ vũ, tiếng vỗ tay đầy phấn khích.

Trên hồ, những chiếc thuyền độc mộc được chèo bởi các đôi trái gái đang vào đoạn nước rút.

