(VOV5) - Sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu, Hà Nội bình yên, vắng lặng. Những con phố ngập trong không khí se lạnh và vắng vẻ của ngày đầu xuân. Không ít người thích thú tản bộ trên đường, dọc những con phố cổ, "tận hưởng" khoảng thời gian hiếm hoi này của Thủ đô ngày đầu năm mới.


12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 (đêm mùng 1 tết) người dân tập trung ở các đền, chùa, thắp hương khấn vái, cầu mong một năm mới bình yên, tốt lành

Trước cửa đền, nhiều thanh niên bán muối, diêm, gạo... những vật này theo quan niệm của người xưa có thể xua đi ma quỷ, tượng trưng cho cuộc sống no đủ, ấm áp

1 giờ sáng, khu vực ngã tư Đường Thanh Niên vẫn đông nghẹt người

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài tới 1 rưỡi sáng vẫn nườm nượp xe cộ qua lại

Một nhóm bạn trẻ chọn cách cùng nhau đón năm mới và thưởng thức món kem Tràng Tiền đặc trưng của Hà Nội

1
8h sáng mùng 1, đường phố vắng vẻ.. từng tốp xe đạp chậm rãi đi trên đường

Đoạn đường ngã tư bốt Hàng Đậu thưa người trong sáng đầu năm.

Bến xe Bus Long Biên

Cả những con phố vốn huyên náo như Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Buồm cũng chỉ lưa thưa vài vị khách nước ngoài

Bà Hiền, một người dân sống ở Phùng Hưng cho biết: Sáng mùng 1 mọi người thường ở nhà thắp hương và xuất hành lên chùa đầu năm xin phước. Đây cũng là khoảng thời gian Hà Nội yên bình, vắng vẻ nhất trong một năm.


Ngõ 8 - Tổ dân phố 34 Nghĩa Đô, Cầu giấy

Phố Cống Đục

Một em nhỏ trong bộ áo dài nam đang vui chơi trong ngõ


Ngã tư ẩm thực Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến

Một hộ gia đình ở phố cổ vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cũ và không khí tết xưa với đầy đủ cờ tổ quốc, một nhành đào và một nhánh lộc xuân

Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ chọn để chụp hình, ghi lại hình ảnh Hà Nội vừa cổ kính vừa thanh lịch trong những ngày xuân năm mới

Quá trưa, đường phố vẫn thưa thớt người qua lại.