Theo truyền thuyết dân gian, đền tọa lạc trên lưng con rùa, với thế đất Lục long triều hội (6 rồng cùng chầu về).
Mùa hè sen nở, tiết trời xanh trong, đền nội đẹp như một áng văn trữ tình
Đền thờ Lạc Long Quân có kiến trúc cổ kính thời Nguyễn.

Những đóa sen hồng nở, tỏa hương thơm ngát và tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp cho ngôi đền

Sen là tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng. Bông sen dưới hồ nở tung như dâng lên Quốc tổ.
Sen trong đầm đã đẹp, nhung sen bên đền Thánh còn đẹp hơn bởi sự linh thiêng, hướng thiện.
Ngày ngày, người dân Bình Đà ra ao sen để hóng mát và thưởng lãm những đóa sen nở dưới hồ.

Cùng với sen, những bông hoa đại cũng nở tung để làm đẹp nơi cửa Thánh.

Những bức ảnh chụp Đền thờ Lạc Long Quân khoảng năm 1919 do người Pháp để lại. (ảnh tư liệu)

ảnh tư liệu