(VOV5) - Hàng năm nhằm đúng ngày mùng 5 tháng Giêng, người dân Hà Nội lại nô nức tới Gò Đống Đa, tham gia Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hay còn gọi là Lễ hội Gò Đống Đa. Đây không chỉ là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm, mà còn là dịp để người dân ôn lại lịch sử hào hùng, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng Tổ Quốc của cha ông.

Từ 6 giờ sáng, người dân khắp nơi đã đổ về Gò Đống Đa để dâng hương và tham gia lễ hội


Dưới chân tượng đài vua Quang Trung, từng đoàn nghi lễ với sắc phục chỉnh tề, trang nghiêm bái lễ


Đây là dịp để người dân tưởng nhớ, ca ngợi công ơn dựng nước và giữ nước của cha ông







Mỗi đoàn đại biểu có từ 50 tới gần 200 người với đầy đủ quần áo lễ phục, đội nhạc lễ, nghi thức...











Tới 9 giờ, nghi thức rước kiệu chính thức bắt đầu



Hai chiếc kiệu lớn được gần 60 người nghênh rước, tất cả đều là nam thanh nữ tú


Kiệu rước Vua Quang Trung



Theo sát phía sau là đoàn kiệu của Hoàng Hậu Ngọc Hân



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội tới dự và dâng hương tại lễ hội Gò Đống Đa



Màn trống khai hội được các nghệ sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng











Tiết mục tái hiện cảnh nghĩa quân do Vua Quang Trung cầm đầu thần tốc tiến về kinh thành, đánh đuổi quân xâm lược




Cành đào tết với tuyên bố đanh thép của Vua Quang Trung: Ngày mùng 7 Tết sẽ đánh vào Thăng Long mở tiệc ăn Tết khai hạ. Trên thực tế, chỉ đến mồng 5, quân Tây Sơn thần tốc của Ngài đã khải hoàn ở kinh thành.


Một em nhỏ nép dưới dãy trống biểu diễn, thích thú xem tiết mục tái hiện chiến thắng của Vua Quang Trung



Lễ hội Gò Đống Đa đã không chỉ trở thành một trong những lễ hội lớn nhất trong năm, mà còn là dịp để người dân ôn lại lịch sử hào hùng, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng tổ quốc của cha ông.