VOV5 - Góc nhìn về hạnh phúc của những người biết trân quý khoảnh khắc, những người ngày ngày đi lưu giữ kỷ niệm cuộc sống. Đó là những thành viên Câu lạc bộ Café Ảnh.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc là dịp để chúng ta thêm một lần tự vấn bản thân: “Hạnh phúc là gì? Ta có đang hạnh phúc không?”

Mỗi người tùy tâm trạng, hoàn cảnh sẽ có một câu trả lời riêng cho mình. Mỗi thời điểm trong đời với những trải nghiệm của mình ta lại có một câu trả lời khác.

Hôm nay, nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, VOV5 trân trọng giới thiệu góc nhìn về hạnh phúc của những người biết trân quý khoảnh khắc, những người ngày ngày đi lưu giữ kỷ niệm cuộc sống. Đó là những thành viên Câu lạc bộ Café Ảnh.

Vui từng khoảnh khắc. Ảnh: Nguyễn Duy Hùng

Café Ảnh “Không có Nhiếp ảnh Café chỉ còn một nửa” (tên CLB trên Facebook - PV) là sân chơi của các tác giả không chuyên và những người yêu ảnh trên cả nước. Được thành lập từ năm 2013 ban đầu từ một nhóm nhỏ chỉ gồm hơn chục thành viên, đến nay Câu lạc bộ đã có gần 100 hội viên chính thức và trên 20 ngàn thành viên đăng ký Online.

“Cafe Ảnh thường xuyên gặp gỡ giao lưu và tổ chức các chuyến đi chụp ảnh ghi lại vẻ đẹp của con người, phong cảnh thiên nhiên trên mọi miền tổ quốc, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi về chuyên môn để nâng cao trình độ của hội viên và nhất là các thành viên mới đam mê nhiếp ảnh...”, anh Phan Cao, người sáng lập Câu lạc bộ cho biết.


Niềm vui tuổi già. Ảnh: Phạm Hồng Phương

Trong bộ ảnh được các thành viên CLB gửi đến VOV5, ta không khó để cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trên mỗi nẻo đường tổ quốc. Đó có thể là khi gia đình quây quần xum vầy bên nhau, một buổi thả diều của tuổi thơ, là khi cô và trò đi trên con đê xanh mướt, là tuổi thơ chạy tung tăng trên bờ biển, là thêm một vụ mùa bội thu, là khi những người lính gặp lại nhau trà đá vỉa hè hỏi thăm những vết thương ngày trái gió trở trời, là cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng yên bình và nên thơ ở Mộc Châu, Hà Giang.

Ngắm những bức ảnh của những người biết yêu mến cuộc sống, ta sẽ thấy hạnh phúc phụ thuộc vào chính thái độ sống của mỗi người.


Tuổi thơ trên lưng mẹ. Ảnh: Kts Nguyễn Dũng

Tuổi thơ. Ảnh: Nguyễn Hữu Thông



"Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con" ( lời bài hát "Nhật ký của mẹ" - PV). Tác phẩm "lần đầu làm cha" của Kts Nguyễn Dũng.



Bạn cũ. Ảnh: Lữ Thế Phương



Đọ màu Huy chương. Ảnh: Nguyễn Đức Hoàn



Hạnh phúc giản đơn. Ảnh: Nguyễn Thế Hùng



Ảnh: Lê Đắc Ngọc



Nhà mới. Ảnh: Lê Văn Chuyển



Ảnh: Nguyễn Lâm Anh Tuấn



Ảnh: Lê Đắc Ngọc



Ảnh: Lê Đắc Ngọc



Ảnh: Lê Đắc Ngọc



Khi lính gặp nhau. Ảnh: Lữ Thế Phương



Ngày mùa. Ảnh: Lữ Thế Phương



Ông và cháu. Ảnh: Lữ Thế Phương



Ảnh: Nguyễn Hữu Thông



Ảnh: Nguyễn Hữu Thông



Ảnh: Nguyễn Hữu Thông



Mùa hè quê em. Ảnh: Phan Cao



Xum vầy. Ảnh: Nguyễn Phúc



Ảnh: Tạ Quốc Ái



Ảnh: Lê Đắc Ngọc




Nụ cười Việt Nam. Ảnh: Trần Kóong