VOV5 - Sáng 26/3/2017 tại không gian “Giới thiệu chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa” thuộc Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Triển lãm Trường Sa trong ta đã chính thức khai mạc trong sự chào đón của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại làng cùng đông đảo khách tham quan.


Phóng sự toàn cảnh sự kiện:


Triển lãm là một trong những hoạt động thuộc Chương trình “Thanh niên với tình yêu biển đảo quê hương” trong khuôn khổ các hoạt động tháng 3 “Màu áo xanh” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.





PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc VOV (giữa), Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (thứ 3 bên trái sang), tác giả Nguyễn Mỹ Trà (thứ 3 bên phải sang) chụp lưu niệm cùng người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân và các khách mời cùng đồng bào dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ ảnh “Trường Sa – nơi ta đến” – tác giả Nguyễn Mỹ Trà, nhà báo VOV khi được trưng bày tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung Ương, đặt tên mới không thể ý nghĩa hơn - “Trường Sa trong ta” với những ý nghĩa sâu sắc:

Có một Trường Sa trong ta - cảnh sắc đẹp đến nao lòng

Có một Trường sa trong ta - cuộc sống bình dị chan hòa tình quân dân

Có một Trường Sa trong Làng Văn hóa các dân tộc Việt - hội tụ đủ sắc thái đời sống tinh thần người Việt.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói về bộ ảnh triển lãm Trường Sa của tác giả Nguyễn Mỹ Trà:





Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà chia sẻ về các tác phẩm ảnh trưng bày.

Các bức ảnh được trưng bày đan cài trong một không gian đầy cảm xúc với 21 phiến đá của 21 đảo và 33 điểm đóng quân trên phạm vi quần đảo Trường Sa của Việt Nam được Quân chủng Hải quân Việt Nam trao tặng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Những phiến đá chủ quyền với những cái tên rất quen thuộc, thân thương, nhưng đầy tự hào: Song Tử - An Bang, Sinh Tồn, Trường Sa, Nam Yết... cùng với cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa…



Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải giới thiệu với PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ về các phiến đá chủ quyền.

Những tác phẩm ảnh dung dị rất đỗi thân thương, đầy xúc cảm về cuộc sống, hơi thở của Trường Sa đã mang tiếng biển, tiếng lòng về biển đảo quê hương trở về ấm áp trong lòng đồng bào và du khách của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra một chương trình giao lưu đầy ý nghĩa giữa PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung Ương Đảng cùng Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, các nhà báo, nghệ sỹ đã đến Trường Sa với thanh niên và đồng bào các dân tộc.






Nặng lòng với biển đảo quê hương, TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ đã đọc những vần thơ đầy xúc động cùng với những kỷ niệm không thể phai mờ về Trường Sa.


Tác giả bài thơ "Thao thức Trường Sa", ông Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ "Bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta đã hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên hôm nay trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta nói về Trường Sa, Hoàng Sa, tôi cho rằng đây có lẽ là chủ đề hay nhất, thiêng liêng nhất dịp này. Và luôn luôn không phải trong dịp này mà 365 ngày và cả đời người chúng ta luôn nghĩ về Hoàng Sa, Trường Sa".




Với những câu chuyện, sẻ chia những tấm lòng, bài hát, tình cảm, kỷ niệm, khoảng khắc với Trường Sa, Hoàng Sa, biển đảo Tổ quốc của các vị khách mời với đồng bào dân tộc đã góp phần làm thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu, thêm trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc, để Trường Sa, Hoàng Sa thật gần gũi, sống trong lòng đồng bào các dân tộc.


Một số hình ảnh trong buổi lễ khai mạc và chương trình giao lưu:


Chương trình mở đầu bằng lễ chào cờ thiêng liêng.



Tiếp đó là các chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ từng ra Trường Sa biểu diễn.




Khi bài hát "Bâng khuâng Trường Sa" quen thuộc được cất lên đã thu hút nhiều thanh niên - du khách đến tham quan, tình yêu biển đảo đã xóa nhòa mọi ngăn cách khiến họ cũng tham gia lên sân khấu cùng hòa ca.




Sau lời chia sẻ về kỷ niệm Trường Sa của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà và nhà báo Mai Lan (Đài Tiếng nói Việt Nam), Nghệ nhân Hồ Văn Hạnh, dân tộc Tà Ôi đại diện đồng bào bày tỏ mong muốn một ngày các đồng bào được ra thăm Trường Sa.







Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải vày tỏ mong muốn được đón tiếp đại diện các đồng bào dân tộc đến thăm và có các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với quân và dân trên quần đảo Trường Sa.



Tiếp đó các đại biểu và đồng bào dân tộc đi tham quan không gian trưng bày.



TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ, tác giả Nguyễn Mỹ Trà chụp ảnh lưu niệm cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo và Đại tá Phan Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục A87, Bộ Công an.






Tháng 3, hòa vào không khí chung của cả nước hướng về thanh niên, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã, đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với văn hóa dân tộc, tuổi trẻ, lòng tự hào và tình yêu biển đảo quê hương.

Ngay từ đầu tháng 3 hưởng ứng phát động của Đoàn khối các cơ quan Trung ương, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thăm hỏi tặng quà đồng bào các dân tộc, tái hiện các lễ hội như hội Xòe của dân tộc Thái, lễ tra hạt của dân tộc Khơ Mú, lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê Đê, giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Trong tháng Thanh niên, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón trên 25.000 lượt khách du lịch, trong đó có gần 70% là học sinh, sinh viên đến tham quan, dã ngoại, trải nghiệm, cắm trại tổ chức các hoạt động tập thể, nâng tổng số khách 3 tháng năm 2017 khoảng 125.000 lượt khách.