Làm công tác cộng đồng, cuối cùng cũng là làm cho chính gia đình mình." - Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng bao tâm huyết của doanh nhân kiều bào Phạm Đình Thương, Chủ tịch Hội người Việt tại Saitama (Nhật Bản) Tổng giám đốc tập đoàn Sunshine Global. Trong những năm qua, doanh nhân Phạm Đình Thương cùng các cộng sự đã và đang đồng hành cùng nhiều hoạt động kết nối ý nghĩa, giúp cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, không chỉ vững vàng hòa nhập nơi sở tại mà vẫn giữ trọn tình cảm hướng về quê hương.

Với doanh nhân Phạm Đình Thương, hỗ trợ cộng đồng cũng chính là nâng tầm bản thân và doanh nghiệp. Đằng sau hình ảnh một doanh nhân quyết đoán trên thương trường là tấm lòng của một người cha mong muốn thế hệ F2 lớn lên tại Nhật Bản tự hào cất tiếng: ‘Con là người Việt Nam". Vâng, Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), mời quý vị nghe những chia sẻ của doanh nhân Phạm Đình Thương góc nhìn riêng của một người kinh doanh làm công tác cộng đồng, cũng như thông điệp truyền cảm hứng gửi tới đội ngũ doanh nhân, trí thức trẻ người Việt tại Nhật Bản.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa anh, với một doanh nhân luôn bận rộn với công việc thì điều gì khiến anh quyết định dành tâm sức, thời gian để làm công tác cộng đồng, phát huy sự gắn kết với quê hương VN của kiều bào tại Nhật Bản?

Doanh nhân Phạm Đình Thương: Tôi nghĩ ban đầu, động lực đến với công việc cộng đồng rất đơn giản: đó là tình cảm của một người Việt Nam đang sinh sống xa quê hương, mong muốn được kết nối, được chia sẻ và làm một điều gì đó có ích cho những người đồng hương xung quanh mình.

Nhưng càng tham gia, tôi càng nhận ra rằng cộng đồng không đơn giản là một điều gì đó xa xôi. Cộng đồng chính là môi trường mà bản thân chúng ta, gia đình chúng ta và những đứa con ở thế hệ thứ hai được sinh ra của chúng ta đang sinh sống mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ những chương trình văn hóa như Tết Việt hay Trung thu mà chúng tôi đã cùng nhau tổ chức. Có những công việc chuẩn bị rất vất vả, nhưng khi nhìn thấy các em, các con nhỏ vui vẻ cầm đèn ông sao, những gia đình người Việt Nam quây quần bên nhau giữa đất nước Nhật Bản, tôi cảm thấy những cố gắng đấy thực sự rất có ý nghĩa. Và có lẽ chính những khoảnh khắc rất giản dị đó đã khiến tôi gắn bó với công việc cộng đồng đến ngày hôm nay.

Tôi nghĩ bản thân mình chưa phải làm gì đó quá lớn lao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể góp một chút sức mình cho quê hương, đất nước, cho công tác cộng đồng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một cộng đồng tốt đẹp hơn và đoàn kết hơn.

PV:Anh từng chia sẻ trang cá nhân của mình rằng “Làm cộng đồng, cuối cùng cũng là làm cho chính gia đình mình.” Đứng ở góc độ một người cha đang nuôi dạy con ở nước ngoài, điều anh trăn trở nhất khi nhìn vào sự trưởng thành của thế hệ F2 tại Nhật Bản là gì?

Doanh nhân Phạm Đình Thương: Là một người cha có ba người con đang lớn lên ở Nhật Bản, đấy có lẽ là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất và trăn trở nhiều nhất. Tôi mong các con được trưởng thành trong môi trường tốt và được tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của xã hội Nhật Bản - từ ý thức kỷ luật, sự tôn trọng người khác cho đến tinh thần trách nhiệm. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có một mong muốn rất giản dị là các con không quên mình là người Việt Nam. Bởi vì những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nếu gia đình và cộng đồng không cùng nhau gìn giữ thì tiếng Việt, những ngày Tết cổ truyền, Trung thu hay những câu chuyện về quê hương cũng có thể dần trở nên xa lạ.

Tôi nghĩ hội nhập không có nghĩa là phải đánh mất bản sắc. Ngược lại, khi một đứa trẻ hiểu rõ nguồn cội của mình, các con sẽ có thêm sự tự tin và một nền tảng tinh thần vững vàng để bước ra thế giới. Và cũng chính vì vậy, khi chúng tôi tổ chức một chương trình hay một chuỗi hoạt động về văn hóa, tôi thường tạo ra một không gian để các gia đình người Việt gặp gỡ nhau. Tôi không chỉ nghĩ đến những đứa trẻ của người khác, mà tôi nghĩ đến những đứa con của chính mình. Bản thân tôi muốn các con - những người Việt Nam - có những kỷ niệm đẹp về văn hóa Việt Nam và hiểu rằng mình luôn có một quê hương để hướng về. Đó cũng chính là lý do tôi từng chia sẻ rằng: làm cộng đồng suy cho cùng cũng chính là đang làm cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho tương lai của những đứa con của mình.

PV: Thưa anh, người ta thường tách biệt "làm kinh doanh" và "làm cộng đồng". Theo anh, triết lý kinh doanh và tinh thần phụng sự cộng đồng có sự hỗ trợ, bổ sung cho nhau như thế nào trong hành trình phát triển của một doanh nhân Việt nơi sở tại?

Doanh nhân Phạm Đình Thương: Theo tôi, kinh doanh và hoạt động cộng đồng là hai lĩnh vực có mục tiêu khác nhau nhưng không nhất thiết phải tách rời nhau.

Trong kinh doanh, chúng ta tạo ra giá trị cho khách hàng, tạo ra việc làm cho người lao động và đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững. Còn trong hoạt động cộng đồng, điều quan trọng là sự kết nối, tinh thần trách nhiệm và những giá trị chung mà mọi người cùng nhau hướng tới. Tôi nhận thấy hai lĩnh vực này có thể bổ trợ cho nhau rất nhiều. Trong tư duy quản trị doanh nghiệp, chúng tôi tiếp cận công việc cộng đồng một cách có tổ chức hơn - từ việc lập kế hoạch, phân công trách nhiệm đến việc sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả và minh bạch. Ở chiều ngược lại, công việc cộng đồng giúp tôi học được nhiều điều mà đôi khi trong kinh doanh chúng ta khó có thể có được: đó là sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, tôn trọng những khác biệt và đặc biệt là biết đặt lợi ích chung lên trên những suy nghĩ cá nhân.

Tất nhiên, doanh nghiệp phải có lợi nhuận để tồn tại. Tôi không cho rằng một doanh nhân hay một doanh nghiệp có thể làm tốt trách nhiệm xã hội nếu bỏ quên trách nhiệm với nhân viên, khách hàng và chính doanh nghiệp của mình. Nhưng khi có điều kiện, tôi nghĩ doanh nhân và doanh nghiệp nên dành một phần nguồn lực và năng lực của mình để đóng góp cho xã hội. Bởi tôi nghĩ, cuối cùng, một doanh nghiệp có thể được đánh giá bằng doanh thu và lợi nhuận, nhưng giá trị của một doanh nhân còn nằm ở những điều tích cực mà họ góp phần để lại cho cộng đồng, quê hương và đất nước.

PV: Việc duy trì một môi trường cộng đồng văn minh, đoàn kết nơi xứ người chưa bao giờ là điều dễ dàng và luôn đòi hỏi cái tâm và sự kiên trì. Đã có thời điểm nào anh cảm thấy muốn dừng lại và điều gì đã giúp anh tiếp tục?

Doanh nhân Phạm Đình Thương: Nếu nói rằng làm cộng đồng mà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi thì có lẽ đó là không đúng với thực tế. Bởi bên cạnh những công việc điều hành doanh nghiệp, bản thân tôi còn có gia đình, có trách nhiệm cá nhân và rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Công việc cộng đồng lại có những khó khăn riêng và đặc thù rất riêng: mỗi người một hoàn cảnh, một quan điểm, một cách nhìn nhận khác nhau. Có những việc mình xuất phát từ thiện chí nhưng chưa chắc đã nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Đã có những thời điểm tôi - và cả đội ngũ của chúng tôi - thực sự cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có nên dành thời gian đó cho gia đình và công việc kinh doanh hay không...

Nhưng rồi thời gian đã làm cho chúng tôi nhận ra rằng: xây dựng một cộng đồng tốt đẹp không thể là công việc của một cá nhân, cũng không thể hoàn thành trong một ngày hai ngày hay thậm chí là một tháng hai tháng. Điều quan trọng không phải là mọi người luôn đồng ý với mình, mà là chúng ta có thể cùng nhau đối thoại, tôn trọng sự khác biệt và tìm đến tiếng nói chung.

Và, điều khiến tôi tiếp tục đôi khi nó rất giản dị: đó là một lời cảm ơn của bà con, một chương trình được tổ chức thành công nhờ sự chung tay của nhiều người, hay đơn giản là nụ cười của những em nhỏ trong một đêm Trung thu hay một sự kiện về văn hóa. Những khoảnh khắc ấy nhắc tôi nhớ vì sao tôi và đội ngũ đã bắt đầu. Tôi cũng dần học được rằng làm cộng đồng không phải là sự cố gắng tự mình làm tất cả mà là biết kết nối. Tôi tin tưởng vào việc biết kết nối, tin tưởng và tạo cơ hội để nhiều người cùng nhau tham gia và hoàn thành. Bởi một cá nhân dù tâm huyết đến đâu cũng có giới hạn, nhưng khi nhiều người chung một mong muốn tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết cộng đồng sẽ lớn hơn rất nhiều.

PV: Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ doanh nhân, trí thức trẻ người Việt tại Nhật Bản trong việc cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh, tương trợ và giữ gìn bản sắc Việt nơi sở tại?

Doanh nhân Phạm Đình Thương: Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, trước hết tôi xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe, thành công và sự trân trọng đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam - đặc biệt là những anh chị em đang nỗ lực khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản nói riêng và khắp thế giới nói chung. Tôi nghĩ rằng mỗi doanh nhân, mỗi trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đều đang mang theo không chỉ là khát vọng phát triển bản thân, mà còn là hình ảnh, uy tín của người Việt Nam trong mắt bạn hữu quốc tế.

Chúng ta có thể khác nhau về quy mô kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề hay điều kiện kinh tế, nhưng ai cũng có thể đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình. Có những người đóng góp bằng nguồn lực tài chính, có những người bằng trí thức, kinh nghiệm, các mối quan hệ; có những người dành thời gian, trí tuệ để kết nối đồng hương, những người con xa quê. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không chỉ cùng nhau xây dựng những doanh nghiệp thành công, mà còn cùng nhau xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết, văn minh, có trách nhiệm.

Đặc biệt là hãy dành sự quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, bởi các con, các em chính là tương lai của cộng đồng người Việt Nam quốc tế và tại Nhật Bản. Tôi luôn tin vào một điều rất giản dị: mỗi người góp một chút, cộng đồng sẽ lớn lên. Và khi cộng đồng lớn mạnh, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ trở lại với chính chúng ta, với gia đình chúng ta và những thế hệ mai sau; và sẽ trở lại với nơi mà chúng ta luôn hướng trái tim của mình về đó là quê hương Việt Nam.

Và đó chính là điều tôi mong muốn được tiếp tục theo đuổi trên hành trình của mình. Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã cho tôi cơ hội được chia sẻ những suy nghĩ này. Kính chúc sức khỏe và xin gửi lời cảm ơn chân thành!

PV: Xin trân trọng cảm ơn. Chúc anh sức khỏe và thành công

Doanh nhân Phạm Đình Thương là một trong những kiều bào tiêu biểu tại Nhật Bản- người con của quê hương Nghệ An với hành trình vươn lên đầy nghị lực. Bắt đầu sự nghiệp từ nhiều gian khó trên đất khách, anh đã nỗ lực để trở thành nhà sáng lập, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sunshine Global- doanh nghiệp hoạt động đa ngành, tạo việc làm cho hàng trăm lao động Việt- Nhật, với doanh thu hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ thành công trong kinh doanh, trên cương vị Hội chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saitama và Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nhân Phạm Đình Thương còn là người kết nối cộng đồng. Anh khởi xướng nhiều chương trình văn hóa lớn như Tết Việt Saitama, đồng hành xây dựng chùa Đại Ân tại Tokyo và triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực hướng về quê hương, đất nước Việt Nam,