Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang lớn mạnh, kéo theo đó là nhu cầu ngày càng lớn về kết nối, sinh hoạt văn hóa và tâm linh. Việc một ngôi chùa thuần Việt như chùa Đại Ân tại Tokyo được chính quyền sở tại cấp phép xây dựng mới không chỉ là niềm tự hào, mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam nơi sở tại. Đứng sau những nỗ lực thầm lặng để hình thành nên công trình ý nghĩa này là tấm lòng của rất nhiều kiều bào, trong đó có doanh nhân Phạm Đình Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama, Nhật Bản, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine Global. Tiết mục Câu chuyện của người xa quê hôm nay chúng ta lắng nghe ông Phạm Đình Thương chia sẻ về "chữ tâm, chữ duyên" trên hành trình đồng hành xây dựng chùa Đại Ân, cũng như mong muốn nuôi dưỡng điểm tựa tinh thần cho các thế hệ người Việt xa quê."

Nghe âm thanh tại đây:

Ngôi chùa Việt- nơi kết nối những người con xa xứ

Với tôi ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật. Đó còn là nơi để người Việt tìm thấy sự bình an, nơi để gặp nhau bằng tình đồng hương và là nơi để con cháu hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, tôi và SUNSHINE GLOBAL cùng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã đồng hành đóng góp, hỗ trợ xây dựng và phát triển không gian chùa Việt tại Nhật. Ngôi Chùa Đại Ân tại Tokyo. Khi tự tay cùng mọi người tìm kiếm, thỉnh và dâng cúng bệ đỡ tượng Phật cho chùa, tôi cảm nhận rất rõ rằng, người Việt mình dù ở đâu, vẫn luôn mang trong tim tinh thần hướng thiện, lòng biết ơn và tình yêu cội nguồn.

Để hiện thực hóa ước mơ ấy, mỗi người một tấm lòng, tự nguyện đóng góp công sức, thời gian và tịnh tài bằng tinh thần tùy hỷ công đức, ai cũng hiểu rằng, xây một ngôi chùa không chỉ là dựng nên một công trình, mà là đang cùng nhau giữ gìn cội nguồn, gìn giữ văn hóa Việt và thắp lên nơi nương tựa tinh thần cho những người con xa quê. Có thể chúng ta sống xa quê hương, nhưng chỉ cần còn giữ tiếng Việt, giữ văn hóa Việt, giữ lòng nhân ái thì quê hương vẫn luôn ở rất gần.

Đi qua nhiều năm tháng nơi đất khách, điều tôi trân trọng nhất không phải mình có được bao nhiêu, mà là mình đã làm được điều gì ý nghĩa cho cộng đồng người Việt. Và tôi tin rằng, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, đều đang góp một phần nhỏ bé để giữ gìn hình ảnh quê hương Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

"Xa quê mới hiểu, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà là nơi để nhớ, để thương và để mỗi người dù đi xa đều muốn được quay về. Hiểu vì sao người Việt ở bất cứ nơi đâu cũng luôn mong muốn giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt và những giá trị tâm linh của dân tộc. Dù đi đâu, về đâu, quê hương vẫn luôn ở trong tim mỗi người con xa xứ” (Doanh nhân Phạm Đình Thương - Chủ tịch tập đoàn Sunshine Global)

Nuôi dưỡng lòng kiên trì và sự biết ơn

Giữa một đô thị hiện đại và nhộn nhịp bậc nhất thế giới, ngôi chùa mang kiến trúc và hồn cốt Việt Nam đã trở thành nơi để cộng đồng người Việt tìm về sự bình an, sẻ chia và kết nối tâm linh. Đối với tôi, việc góp sức xây dựng chùa không đơn thuần là một công trình vật chất. Đó là “gieo một mái nhà tinh thần” cho người Việt xa xứ. Có những người con xa quê nhiều năm không có dịp trở về Việt Nam, nhưng khi bước chân vào chùa, nghe tiếng kinh bằng tiếng Việt, nhìn tà áo dài hay nén nhang thơm giữa không gian thuần Việt cảm thấy như quê hương Việt Nam đang ở rất gần.

Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mọi câu chuyện, tôi rất thích chữ tâm và duyên. Chữ tâm là để sống tử tế với cuộc đời, với cộng đồng và với chính mình. Chữ duyên là để biết trân trọng những người đã gặp trên hành trình nhân sinh. Đến giờ, tôi nhận ra rằng: “Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là một nhân duyên đáng quý. Từ những người đồng hành thuở khó khăn, những bà con cộng đồng từng sẻ chia nơi xa xứ, cho đến các nhà sư, tình nguyện viên hay những người lao động bình dị…tất cả đều góp phần làm nên hành trình hôm nay”.

Và trên hết, với tôi, một người con xứ Nghệ có được như ngày hôm nay tôi phải biết ơn gia đình, tổ tiên và biết ơn cuộc đời. Biết ơn những ngày tháng vất vả nơi đất khách để học cách trưởng thành, biết ơn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã luôn yêu thương và nâng đỡ nhau, biết ơn quê hương luôn là điểm tựa trong tim của những người con xa xứ.

Giữa nơi xa xứ, ai cũng cần một nơi để trở về

Có lẽ với nhiều người, đây là một công trình tâm linh. Nhưng với tôi, đó còn là một giấc mơ về nơi để những người con xa xứ được trở về, trở về với sự bình yên trong tâm hồn của mình. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ngôi chùa dần được hình thành qua từng giai đoạn thi công, trong tôi có rất nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là sự xúc động, biết ơn và cả niềm hy vọng.

Có những hôm rất khuya, tôi vẫn mở điện thoại xem lại hình ảnh công trình, bởi tôi tin rằng từng viên gạch được đặt xuống không chỉ để dựng nên một mái chùa, mà còn là dựng nên một điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt nơi đất khách. Tôi nghĩ rằng, điều đầu tiên mà một người Việt khi bước chân vào ngôi chùa này cảm nhận được phải là cảm giác an yên. Đó có thể là mùi trầm hương gợi nhớ quê nhà, là tiếng chuông chùa khiến lòng người lắng lại, hay đơn giản chỉ là cảm giác được che chở sau những tháng ngày mưu sinh đầy áp lực nơi xứ người.

Ở Nhật Bản, người trẻ Việt Nam phải đối diện với rất nhiều áp lực của xã hội vì Nhật Bản là một đất nước công nghiệp, công việc, cuộc sống, sự cô đơn và cả những khủng hoảng tinh thần mà đôi khi không biết chia sẻ cùng ai. Tôi mong ngôi chùa sẽ là nơi để các bạn tìm về sự cân bằng trong tâm hồn, học cách sống chậm lại, biết yêu thương bản thân hơn và hiểu rằng giữa cuộc đời nhiều biến động, vẫn luôn có một nơi dang rộng vòng tay để đón mình trở về.

Tôi cũng kỳ vọng rằng, ngôi chùa Đại Ân Tokyo không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà sẽ trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Nơi đó, mọi người có thể gặp gỡ nhau bằng sự chân thành, bằng tình đồng hương, cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Đôi khi, giữa một đất nước hiện đại và tất bật như Nhật Bản, điều người ta cần nhất, không phải là một nơi để đi qua, mà là một nơi để được trở về…!!!

Vừa đến với các bạn là những tâm sự đầy xúc động của doanh nhân Phạm Đình Thương về hành trình kiến tạo một khoảng trời bình yên, nơi giữ gìn hồn Việt và kết nối những trái tim xa xứ trên quê hương thứ hai - Nhật Bản. Hành trình của Doanh nhân Phạm Đình Thương không chỉ là câu chuyện của một doanh nhân thành đạt nơi đất khách. Đó còn là câu chuyện về lòng biết ơn, về tinh thần phụng sự cộng đồng và về khát vọng gìn giữ hồn Việt nơi xa xứ! Giữa một Tokyo hiện đại, nhộn nhịp bậc nhất thế giới, áp lực cuộc sống và sự cô đơn đôi khi khiến những người Việt Nam tại Nhật Bản chông chênh. Chính lúc ấy, họ cần nhất một nơi để nương tựa, một chốn để trở về. Và, Ngôi chùa Đại Ân ở Tokyo là một nơi như thế.

Nhiều năm qua, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Saitama, Doanh nhân Phạm Đình Thương và cộng đồng bà con tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, từ Tết Việt hay cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 - các chương trình thiện nguyện cho tới những sân chơi dành cho thế hệ trẻ người Việt tại Nhật. Với doanh nhân Phạm Đình Thương, việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt hay tinh thần đoàn kết cộng đồng cũng chính là cách để những người Việt xa quê không đánh mất cội nguồn của mình. Giữa cuộc sống nhiều áp lực nơi xứ người, điều mà Doanh nhân Phạm Đình Thương mong muốn nhất vẫn là tạo ra những giá trị tích cực, để mỗi người Việt khi nhắc đến quê hương đều cảm thấy tự hào và ấm lòng.