Với những người con Việt sống ở nước ngoài, quê hương luôn là hình ảnh thân thượng, là nơi để mỗi người luôn nhớ về. Tình cảm đó càng mãnh liệt hơn mỗi khi đến những ngày kỷ niệm của dân tộc. Hãy cùng hòa vào cảm xúc của những người con xa quê, khi đất nước đang chuẩn bị diễn ra hàng loạt ngày kỷ niệm trọng đại.

Nghe âm thanh tại đây:

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Minh Hạnh, người Việt tại Pháp vẫn nhớ những giây phút khi có mặt ở Việt Nam tham gia sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9 vào năm ngoái. Chị cảm thấy vô cùng tự hào và may mắn khi được có mặt trong đoàn diễu hành khối kiều bào.

Năm nay, bận rộn với công việc của mình nên chị không thể trở về quê hương dịp lễ, nhưng với chị, những ngày kỷ niệm của dân tộc luôn có ý nghĩa lớn trong lòng những người con Việt ở nước ngoài:“Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình. Là một người trẻ, cảm thấy hiểu hơn về giá trị lịch sử dân tộc, tự hào hơn, trân trọng hơn những giá trị của thời bình. Càng thôi thúc chúng em mong muốn đóng góp cho đất nước, cho dù ở bất kỳ đâu”

Với anh Nguyễn Viết Kiên, người Việt tại Pháp, dù đã đặt chân tới 46 quốc gia trên thế giới, thì quê hương với anh bao giờ cũng đẹp nhất. Anh cảm thấy yêu đất nước hơn khi được hòa vào không khí những ngày lễ của dân tộc và nhìn thấy người dân dạo chơi trên đường phố, mặc áo dài mang hình Tổ quốc, tay cầm cờ đỏ sao vàng:“Điều mà tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần dân tộc, tinh thần dân tộc lên rất cao. Tất cả mọi người ở các độ tuổi, không chỉ là người lớn tuổi, các chú, các bác cựu chiến binh, mà còn lan tỏa tới các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi mong lan tỏa được tinh thần dân tộc không chỉ ở những sự kiện lớn mà còn hằng ngày, hằng giờ. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hành động vì mục tiêu chung của quốc gia”.

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đã thôi thúc mỗi người con đất Việt dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển. Bởi họ luôn tự hào mình là con Lạc, cháu hồng cùng chung nguồn cội. Chị Trang Anh, kiều bào tại Phần Lan bày tỏ khi được về thăm Đền Hùng:“Một sự linh thiêng, xúc động. Không phải yếu tố lịch sử mà mình cảm thấy xúc động vì là con cháu của vua Hùng. Được nghe những câu chuyện ở đây, vì là kiều bào ở nước ngoài, có bạn bè bốn phương. Mình có thể chia sẻ hình ảnh, kể những câu chuyện, đưa hình ảnh quê hương lên. Mình còn làm youtube, thì cũng sẽ đưa những hình ảnh quê hương để các bạn chiêm ngưỡng”.

Giới thiệu truyền thống, những giá trị lịch sử của dân tộc theo nhiều cách khác nhau, người Việt ở nước ngoài mong muốn, những ngày kỷ niệm sẽ được tổ chức ở sở tại để bạn bè quốc tế hiểu về Việt Nam, con người Việt Nam. Cũng bởi họ cảm nhận sự tự hào vì mình là một phần của lịch sử, như bà Đinh Thị Kim Loan, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ: "Tuy tôi sinh ra và lớn lên trên đất khách quê người, nhưng luộn hướng về nguồn cội là Tổ quốc Việt Nam. Tôi thốt lên hòa bình đẹp lắm, những câu chuyện chiến tranh, sự hy sinh, đấu tranh của cha ông, được tận mắt chứng kiến sự phát triển của đất nước, tôi tự hào vì mình là 1 phần của lịch sử này. Tôi tin rằng, thế hệ trẻ, con cháu luộn trân trọng giá trị hòa bình, độc lập, tự do”.

Những người Việt trẻ ở nước ngoài luôn tự hào và trân trọng những giá trị lịch sử, mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống dân tộc qua những câu chuyện, qua việc học tập, trong những chuyến đi và hành trình trở về. Chị Lê Thu Phương, người Việt tại Italia xúc động khi được đặt chân tới chiến trường Điện Biên Phủ:“Là một người trẻ, em cảm thấy vô cùng tự hào khi nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, mà còn là biểu tượng cho tinh thần quật cường, ý chí độc lập và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Dù em sinh ra trong thời bình, nhưng em hiểu rằng, điều em có được hôm nay là sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông để giành tự do, độc lập, giúp em thêm trân trọng hòa bình, ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử. Em nghĩ rằng, ngày nay, chúng em chiến đấu theo cách của mình, đó là học tập tốt, sống có lý tưởng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa tinh thần yệu nước trong thời đại mới”.

Những chia sẻ của chị Lê Thu Phương cho thấy, mỗi người Việt xa quê luôn ý thức gìn giữ những giá trị của đất nước trong quá khứ, trân trọng những gì của hôm nay và cùng nỗ lực hướng tới tương lai. Họ luôn khắc ghi tinh thần này, đồng hành cùng đất nước vượt qua những thách thức, chung tay góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.