Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05, mỗi người Việt đều hướng lòng thành kính và biết ơn vị Lãnh tụ của dân tộc. Với những người con Việt ở nước ngoài, tình cảm này càng da diết. Đó không chỉ là lòng kính yêu, niềm tin, mà còn là mong mỏi được sống và làm việc theo tư tưởng của Người.

Nghe âm thanh tại đây:

Vẫn là những câu chuyện cũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng với ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp, cứ vào dịp này, một niềm tự hào, vinh dự lại trào dâng mỗi khi ông được hỏi về những kỷ niệm của gia đình ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ giữa ông ngoại của ông với Bác, giai đoạn Người ở Pháp.

Những bài báo viết về mối quan hệ này được gia đình ông Nguyễn Hải Nam gìn giữ cẩn thận. Ông chia sẻ: “Mỗi lần có sự kiện như Quốc khánh, sinh nhật Bác, tôi lại cảm xúc, tự hào vì gia đình mình có quan hệ với thời thanh niên của Bác. Rất vinh dự vì biết được khá nhiều về những năm tháng thanh niên của Người tại Pháp và sau này,Người trở thành lãnh tụ của dân tộc Việt Nam”.

Không chỉ có gia đình ông Hải Nam và bản thân ông, mà rất nhiều kiều bào và cộng đồng người Việt tại các nước luôn trân trọng, thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cũng dạy cho con cháu hiểu về lịch sử dân tộc, biết đến cuộc đời hoạt động của Người. Đặc biệt, kiều bào tại Thái Lan luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cha kính yêu của mình. Những năm tháng Người sống và hoạt động ở Thái Lan, bà con kiều bào luôn nhớ: “Người Việt không riêng nhà tôi, riêng làng tôi, riêng tỉnh Nakhon mà cả nước Thái, gần như tất cả đều hướng về Bác, hướng về Tổ quốc”.

“ Với kiều bào, người Thái gốc Việt trên đất Thái, Bác giống như Cha, giống như Bố mình. Chắc chắn, những sự kiện liên quan tới Bác, luôn ở trong tấm lòng của bà con kiều bào Thái Lan”.

Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong từng hành động, từng việc làm và suy nghĩ. Những ngày này, người Việt tại các nước kỷ niệm Ngày sinh nhật của Người. Cộng đồng người Việt ở các nước tổ chức nhiều hoạt động như dâng hoa tại tượng đài Bác, tổ chức các chương trình nghệ thuật với các bài ca ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc tổ chức những triển lãm ảnh về Người. Với người Việt tại Singapore, hằng năm, đều tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Chị Nguyễn Xuân Mai, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết:“Vào ngày 19/5 hằng năm, Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore cùng với các Hội, đoàn người Việt và đại diện Đại sứ quán tổ chức dâng hoa tại tượng Bác. Tượng Bác đặt ở Bảo tàng văn minh Châu Á. Năm nào cũng vậy, cũng tổ chức dâng hoa. Với Hội sinh viên thì đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa”

Lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thế hệ trẻ hôm nay thấm nhuần và học tập. Học theo tư tưởng của Người, theo những lời chỉ dạy và mong muốn của người với thế hệ trẻ.Vì thế, mỗi bạn trẻ người Việt đều ý thức rõ được trách nhiệm của mình. Anh Đào Nguyên Tiến, du học sinh tại Italia chia sẻ:“Theo quan điểm của tôi, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, thì tư tưởng Bác luôn là kim chỉ nam phù hợp nhất. Chúng tôi thế hệ trẻ, tri thức trẻ hiểu rằng, học không chỉ để thành công cho cá nhân, mà là để sau này trở về phụng sự cho Tổ quốc, góp phần đưa dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước Bác hằng mong ước. Học để tiến bộ cho bản thân, học để cống hiến suốt đời với tinh thần khiêm tốn và trách nhiệm cao. Đó là cách tôi hiểu và nỗ lực sống theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng ngày”.

Không chỉ có anh Đào Nguyên Tiến, mà rất nhiều những người Việt trẻ ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang hằng ngày trau dồi, rèn luyện bản thân, vươn lên không ngừng, thành công để góp sức cho quê hương. Bởi họ luôn có tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường. Mỗi trí thức trẻ nhờ đó mà nhận thức rõ hơn và tìm được cho mình một hướng đi đúng.