Trong những ngày này, các hoạt động cứu trợ người dân miền bắc bị ảnh hưởng do thiên tai vẫn đang được triển khai. Có rất nhiều hình thức ủng hộ hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp…, nhưng mỗi người đều muốn gửi trọn tình cảm sẻ chia khó khăn với bà con vùng bị lũ lụt. Chị Rose Cao, kiều bào tại Serbia đã nảy ra ý tưởng tổ chức chương trình cắm hoa trực tuyến để quyên góp hỗ trợ bà con miền bắc. Không chỉ gắn kết cộng đồng yêu hoa, chi muốn qua hoạt động này, gắn kết những tấm lòng yêu hoa cùng góp sức hỗ trợ cho bà con.
Tác phẩm của NTK Huyền Nguyễn |
Đó là chia sẻ của chị Rose Cao, một người Việt sống tại Serbia và là người lên ý tưởng cho chương trình. Chị cũng là một người yêu hoa và là một nghệ nhân đã tham gia và được giải thưởng tại một số cuộc thi cắm hoa quốc tế. Là một người con xa xứ, chị luôn dành tình cảm cho quê hương như tổ chức các hoạt động hỗ trợ đợt dịch COVID-19. Chị tham gia truyền thông và kêu gọi đóng góp trang thiết bị y tế cho 17 bệnh viện ở Việt Nam. Và lần này, khi miền bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, chị Rose Cao và một vài nhà thiết kế, những người yêu hoa đã cùng nhau lên kế hoạch để tổ chức một chương trình ý nghĩa. Nghệ nhân cắm hoa, nhà thiết kế Thanh Hiền, tham dự vào chương trình đã tâm sự về ý tưởng tham gia vào chương trình này như sau: “Tôi nhớ về trận lũ lịch sử năm 1999 ở Huế. Khi đó, mẹ mình và em gái cùng gia đình phải chạy lên vùng cao và 5 ngày không ăn gì, chỉ có chút nước uống và bao diêm. Cảm giác bị cô lập. Mất hết và hôm nay, thấy đồng bào ở Thái Nguyên cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề thiên tai thì tôi đau lòng trước cảnh đó. Vì thế mình nghĩ phải chung tay chia sẻ nhiều hơn”.
Tác phẩm của nghệ nhân Thanh Hiền |
Chỉ trong vòng 3 ngày, nhóm của chị Rose Cao đã lên chương trình và các khâu chuẩn bị. Các thành viên cũng lo lắng vì không biết với thời gian ngắn như vậy thì buổi trình diễn nghệ thuật cắm hoa có được như mong muốn không? Và kết quả ngoài sự mong đợi. Số tiền hơn 32 triệu đồng đã được những người tham gia gửi về chương trình và theo như chị thôn tin, hoạt động đóng góp sẽ còn tiếp tục. Chị Rose Cao chia sẻ: “Do điều kiện địa lý, một số người bên Úc do điều kiện không tham gia được nhưng vẫn ủng hộ. Hoặc một số anh chị em từ bên Mỹ lúc tổ chức chương trình mới 5h sáng không tham dự nhưng vẫn chuyển khoản ủng hộ. Điều đó cho thấy, mọi người không chỉ yêu hoa mà còn có tinh thần nhân ái với mọi người. Trên tinh thần thiện nguyện, chúng mình mong muốn cầu nối và khơi gợi tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều”.
Tác phẩm của NTK quốc tế Thanh Trần |
Với mong muốn được góp sức vào một sự kiện được tổ chức trong một thời gian rất ngắn, các nhà thiết kế đã dồn tâm sức của mình cho chương trình. Nhà thiết kế Huyền Nguyễn và Thanh Trần chia sẻ: “Trước khi buổi trình diễn diễn ra, cả nhóm và chị Rose Cao lo lắng vì chưa bao giờ tổ chức sự kiện quá gấp gáp, ở nhiều đầu cầu và rất ngắn. Khẳng định cho 1 điều là trong suốt 10 năm làm hoa và nhất 3 năm giảng dạy cho thấy, những người yêu hoa là những người tốt bụng. Mọi người đã gửi những tấm lòng rất đẹp đến bà con vùng lũ”.
“ Rất hạnh phúc khi được chị Rose Cao mời tham dự chương trình. Qua báo đài, thấy lũ lụt rất sốt ruột và cũng muốn gửi một chút tấm lòng của người mình đến bà con nên em đã đồng ý tham gia”.
Những người tham gia chương trình trực tuyến |
Chị Rose Cao, kiều bào tại Serbia (góc dưới bên phải), người lên ý tưởng cho chương trình |
Một chương trình nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa, số tiền ủng hộ khiêm tốn nhưng đúng như chia sẻ mà quý thính giả đã được nghe, tình yêu hoa lá giúp con người thêm yêu cuộc sống. Từ đó, mỗi người lại mong muốn được san sẻ, góp sức mình với những hoàn cảnh khó khăn. Và như người con xa xứ Rose Cao tâm sự: mỗi cá nhân thì nhỏ bé nhưng nếu cùng chung tay thì sự góp sức sẽ được nhiều hơn và tinh thần nhân ái sẽ được lan tỏa và có ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ




