Đây là hoạt động thường niên do Hội Người Việt Nam tại Matsudo tổ chức thu hút sự tham gia của 200 gia đình người Việt đang sinh sống tại thành phố này.

Mặc dù trời mưa nên phải lùi lịch muộn hơn rất nhiều so với những năm trước, điều này khiến việc chuẩn bị cho sự kiện gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, khó khăn không làm giảm đi sự háo hức của những gia đình người Việt nơi này bởi họ đã chờ đợi ngày hội trăng rằm từ nhiều tháng trước.

Ngay từ rất sớm, các thành viên trong cộng đồng đã cùng nhau dựng sân khấu, sắp xếp các khu vực vui chơi, chuẩn bị quà… Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: Mang đến cho các em nhỏ ngày Tết Trung thu như đang ở Việt Nam.

Giữa một thành phố của Nhật Bản, những hình ảnh quen thuộc tưởng như chỉ có ở quê nhà hiện lên thật gần gũi, sống động với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, trang phục cổ truyền của dân tộc, tiếng trống múa lân rộn ràng, tiếng reo hò trong các trò chơi cùng âm thanh của cồng chiêng ngân vang … khiến cho ngày hội vô cùng náo nhiệt.

Với nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, đây không đơn thuần là buổi vui chơi, giải trí mà còn là cơ hội để các em được biểu diễn những tiết mục ca, múa, nhạc, trực tiếp trải nghiệm cũng như cảm nhận nét đặc sắc của những phong tục, tập quán ở quê hương, điều mà trước đó từng chỉ được nghe cha mẹ kể lại.

Trong ngày hội, các em nhỏ được nghe và nói tiếng Việt giữa một không gian cộng đồng đông vui, được tìm hiểu và tiếp xúc với văn hóa Việt ngay tại Nhật Bản. Đây cũng là điều góp phần làm nên ý nghĩa của chương trình, đưa cộng đồng người Việt, trong đó có thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật Bản gần hơn với nguồn cội.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết của những người Việt xa quê.

Đến từ nhiều vùng miền với những nghề nghiệp và hoàn cảnh sống khác nhau, người Việt tại Matsudo qua chương trình “Vui Hội Trăng rằm 2026” đã và đang nỗ lực gìn giữ, lan tỏa nét đẹp của văn hóa dân tộc, trao truyền cho thế hệ con em mình, để những hoạt động như thế này trở thành sợi dây bền chặt kết nối những người con nơi xa xứ với quê hương.

CTV: Trương Lâm Tuyết - Nguyễn Thu Thủy từ Chiba, Matsudo, Nhật Bản