Họa sĩ Vichit Nongnual không chỉ vẽ lại chân dung của những danh họa mà còn đối thoại với họ bằng cách đưa họ đi qua hệ thống tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được kí ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh”- đây cũng là cảm nhận của người xem khi đến triển lãm “Những tầng ký ức - Layers of Memory” đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Song song với đó, cuốn sách cùng tên do họa sĩ Trần Đại Thắng (Đông A Gallery) thực hiện đã giới thiệu đến công chúng yêu hội họa một gương mặt nghệ sĩ Thái Lan đương đại. Hoạt động này đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Xuất bản, In và phát hành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính kết nối và đối thoại nghệ thuật trong khu vực.
Triển lãm “Những tầng ký ức” trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn, hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Chẳng hạn với bức tranh danh họa Van Gogh, tác giả đặt hình ảnh nghệ sĩ phóng gói trong túi khoai tây, gợi nhớ bức tranh nổi tiếng của Van Gogh-“Những người ăn khoai tây”. Ngôn ngữ đương đại cho thấy sự va chạm giữa nghèo đói, thiếu thốn và sự dư thừa của xã hội hiện tại.
"Ở đây Van Gogh không còn là hình ảnh tôn thờ, mà là hình ảnh bị tiêu thụ, làm mất đi tính thiêng của di sản, kéo nghệ thuật gần hơn với đời sống. Chính sự mất thiêng này khiến nghệ thuật có thể bị thương mại hóa như bất cứ một hàng hóa nào. Tác phẩm cũng đặt ra câu hỏi: vì sao nghệ thuật thường kể về sự vĩ đại nhưng ít khi nhắc đến những ngày tháng khó khăn, vất vả, thiếu thốn của người nghệ sĩ. Tác phẩm không ca tụng thiên tài mà để nhìn họ như một con người luôn mang phẩm giá của nghệ sĩ đích thực trong bất cứ hoàn cảnh nào”-họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết.
Họa sĩ Vichit Nongnual chia sẻ: Để hoàn thành một chủ đề sáng tác, ông thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị ý niệm kĩ lưỡng. Với ông, ý tưởng không phải là khoảnh khắc bột phát, mà là kết quả của nghiên cứu, quan sát và suy ngẫm. Khi hướng tiếp cận hình thành, ông bước vào giai đoạn thực nghiệm thị giác, nơi các ý niệm được chuyển hóa thành bố cục và ngôn ngữ tạo hình cụ thể.
Với 9 bức chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Vichit Nongnual đã vẽ theo cách chồng lớp hình và màu. Điều tác giả mong muốn không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh và đẹp đẽ mà là được “trò chuyện” với họa sĩ Bùi Xuân Phái qua hội họa.
“Ấn tượng ban đầu của tôi khi nhìn những bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội của Bùi Xuân Phái, là cảm nhận đó như một phong cách nghệ thuật rất Việt Nam, Bởi tác phẩm của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều thế hệ họa sĩ sau này. Tuy nhiên, điều khiến tôi thích thú nhất lại là bức tranh con ngựa mà ông từng vẽ, cho thấy một góc nhìn khác về con người ông, mang tinh thần tự do và đương đại”- Họa sĩ Vichit Nongnual bày tỏ.
Nhân dịp này, Đông A Books xuất bản cuốn sách “Những tầng ký ức - Layers of Memory” do họa sĩ Trần Đại Thắng thực hiện, với hình thức song ngữ Việt -Anh, do Jesse Peterson chuyển ngữ, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn. Ấn phẩm giới thiệu hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật và những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Vichit Nongnual, gồm 3 chương: Những tầng ký ức; Quan niệm nghệ thuật; Câu chuyện nghệ thuật.
Chương 1 giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Vichit Nongnual tại triển lãm. Tác giả đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan sát và suy ngẫm sâu về thế giới nghệ thuật cũng như cuộc sống của họa sĩ Vichit Nongnual. Từ đó, tác giả thực hiện phần thuyết minh cho triển lãm, góp phần giúp khán giả hiểu rõ hơn về chiều sâu tư tưởng và ngôn ngữ hội họa trong các tác phẩm.
Chương 2 giới thiệu về hành trình nghệ thuật đầy đam mê của Vichit Nongnual: từ cậu bé trong một gia đình khó khăn ở miền Nam Thái Lan, đến thi đỗ vào Đại học Silpakorn - học viện mỹ thuật danh giá nhất xứ sở Chùa Vàng và thành danh sau này.
Chương 3 điểm lại những triển lãm mà Vichit Nongnual đã thực hiện và giới thiệu bài viết của một số nhà phê bình nghệ thuật. Qua đó, chân dung Vichit Nongnual hiện lên rõ hơn qua hành trình sáng tạo và các tác phẩm tiêu biểu của ông.
Họa sĩ Vichit Nongnual sinh năm 1971, là họa sĩ đương đại nổi bật của Thái Lan. Sau khi tốt nghiệp ngành Nghệ thuật gốm sứ tại Đại học Silpakorn - cái nôi của nghệ thuật Thái Lan hiện đại, ông theo đuổi đam mê và ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là chân dung hiện thực. Điểm quan trọng trong thực hành nghệ thuật của Vichit nằm ở thao tác chồng lớp, nơi chân dung bắt đầu từ một trục nhận dạng rõ ràng nhưng sau đó liên tục được phủ lên các mảng màu và họa tiết. Năm 2019, lần đầu tiên ông sang Việt Nam tổ chức triển lãm ““Diện mạo châu Á”.
