Nghe âm thanh bài tại đây:

Một tối tháng Sáu, cơn mưa bất chợt đổ xuống quảng trường Vincom Ocean Park Hưng Yên. Nhưng giữa tiếng sấm chớp và cơn mưa như trút nước ấy, hơn 3 vạn khán giả vẫn không rời đi.

Họ đứng lại để cùng hát, cùng hòa mình trong những giai điệu cháy bỏng của concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” lần thứ 6 do Tập đoàn Truyền thông Yeah1 tổ chức. Sân khấu rực sáng, âm nhạc vang lên không ngơi nghỉ, và cảm xúc thì vỡ òa. Bởi hơn cả một đêm nhạc, chương trình đã lan tỏa một tinh thần: kiên cường, gắn kết và không bao giờ lùi bước như chính tên gọi của nó.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng và hơn 3 vạn khán giả tại Concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 5, Day 6. Ảnh: Yeah1

Không chỉ là một đêm nhạc giải trí đơn thuần, 1 phần của chương trình với những bài hát mang âm hưởng dân gian được đan xen một cách khéo léo như Trống cơm, Chiếc khăn Piêu, Đào liễu, Dạ cổ hoài lang hay Mưa trên phố Huế…, concert đã mang tới một không gian tôn vinh tinh thần văn hóa dân tộc qua giai điệu, hình ảnh, phong cách trình diễn và cả cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi. Đó là sự tái hiện bản sắc Việt theo cách thức trẻ trung, sống động và gần gũi. Tiktoker Thân Hải Long chia sẻ: “Em rất xúc động với văn hóa, tinh thần dân tộc và những giá trị nhân văn mà chương trình truyền cảm hứng đến các bạn trẻ như em. Văn hóa dân tộc vẫn ở đó, nhưng được làm mới bằng giai điệu bùng nổ, bằng cách tiếp cận hiện đại. Em nghĩ đây là đổi mới chứ không đổi màu – vẫn giữ được cái chất dân tộc nhưng dễ tiếp cận hơn với giới trẻ.”

Hàng vạn khán giả cuồng nhiệt, đội mưa xem các "Anh trai" trình diễn. Ảnh: Yeah1

Triết lý nghệ thuật mà ê-kíp chương trình hướng đến là để văn hóa truyền thống không ngủ yên trong sách vở hay ký ức, mà được sống động ngay giữa đời thường, hòa vào đời sống âm nhạc hiện đại. Điều này đã được khán giả trẻ như Thân Hải Long tóm gọn trong nhận xét thú vị: “Đổi mới chứ không đổi màu”.

Không chỉ chạm đến cảm xúc của giới trẻ, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” còn tạo nên dấu ấn sâu sắc với những khán giả lớn tuổi. Với họ, concert là một đêm nhạc rực rỡ, cũng là dịp để chứng kiến những nghệ sĩ trẻ hôm nay đang biết trân trọng, làm mới và gìn giữ những giá trị xưa cũ theo cách rất riêng. Ở tuổi 65, cô Dương Kim Dung – khán giả từ Hà Nội – cũng đã không giấu nổi xúc động khi xem các tiết mục dân gian được trình diễn bằng âm nhạc điện tử, ánh sáng sân khấu hiện đại và tinh thần kết nối cao. Cô Dung cho biết: “Cô ấn tượng nhất là các cháu biểu diễn trên nền nhạc hiện đại, cô ấn tượng cả trang phục và phong cách biểu diễn. Cô rất xúc động khi những bài hát truyền thống, dân ca, hay ca khúc cách mạng được đưa vào chương trình. Cô thấy tự hào về lớp trẻ bây giờ có cống hiến nghệ thuật cho cộng đồng. Cô thích bài ‘Chiếc khăn Piêu’. Chiếc khăn Piêu là bài hát mang tính chất dân tộc, hình ảnh và cách biểu diễn bài hát này thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng rất lớn. Soobin hiện nay đang là thần tượng của cô. Làm sao để gặp được Soobin? làm sao để vẫy được cháu ấy 1 cái và gọi Soobin ơi, Soobin ơi. Soobin chỉ cần quay lại là cô cảm thấy phấn khởi”

Còn với Cô Nguyễn Thị Thanh (59 tuổi), Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thì: “Chương trình không thể thiếu Hà Lê – giọng ca khủng, biết Rap, biết nhảy. Nghe các nghệ sĩ hát thì có những bài làm cho mình yêu quê hương đất nước. Còn nếu phối theo kiểu hiện đại thì khi nghe mình lại thấy yêu đời.”

Các nghệ sĩ hát tiết mục "Hoả ca" dưới mưa. Ảnh: Yeah1

Làm cầu nối giữa khán giả và di sản văn hóa, các nghệ sĩ trẻ là những người truyền lửa, mang trong mình trách nhiệm lan tỏa lòng tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc. Một trong những gương mặt để lại dấu ấn sâu đậm trong chương trình là Hà Lê – nghệ sĩ được biết đến với khả năng kết hợp tinh tế giữa rap, nhảy và âm nhạc dân gian. Với anh, nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, mà là hành trình lay động trái tim, khơi gợi niềm tự hào sâu sắc trong mỗi người Việt. Hà Lê cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm lan toả đức tin, tình cảm và tự hào dân tộc đến với nhiều người hơn nữa. Khi khán giả được đồng cảm, họ sẽ thể hiện lòng yêu nước của mình – và đó chính là thành công lớn nhất của chương trình.”

Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt với những người con xa xứ. Với nhóm bạn Mai Thảo, Mai Hương và Mỹ Linh trở về từ Nhật Bản thì mỗi câu hát, mỗi giai điệu mang âm hưởng quê nhà đều là một sợi dây kết nối, kéo gần khoảng cách và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

“Chương trình anh trai vượt ngàn chông gai không còn là 1 chương trình giải trí đơn thuần mà nó giúp cho những con người xa quê như mình thấu hiểu rõ hơn về giá trị văn hoá truyền thống mà các anh tài và ê kíp đã gửi gắm vào chương trình này”.

“Những giá trị truyền thống mà chương trình mang đến, những người xa quê như mình thì luôn mong muốn ở gần quê, được nhìn thấy sự thay đổi của quê hương mình.”

“Chúng mình đã được truyền cảm hứng bởi tình cảm, lòng yêu nước của các anh trai trong chương trình”.

Chính tinh thần kết nối xuyên thế hệ, xuyên không gian ấy đã giúp “Anh trai vượt ngàn chông gai” trở thành không gian nghệ thuật đặc biệt nơi truyền thống văn hóa Việt được ê kip thực hiện lan toả và tôn vinh theo cách rất riêng. Anh Nguyễn Xuân An – Giám đốc Truyền thông Concert Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết:

“Chúng tôi luôn giữ đậm yếu tố văn hóa dân tộc nhưng sẽ có những nét mới để khán giả bất ngờ. Có tiết mục với hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn. Sự xuất hiện bất ngờ của các anh tài không chỉ là sân khấu – đó là kết nối, là trải nghiệm giữa nghệ sĩ và khán giả.”

Khán giả vẫn ở lại ủng hộ chương trình dù bị gián đoạn vì mất điện do trời mưa. Ảnh: VOV

Mưa có thể làm ướt áo, làm ướt tóc nhưng không làm tắt được lửa trong tim khán giả. Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã khẳng định một điều giản dị nhưng sâu sắc: truyền thống không phải là những giá trị đứng yên. Nó chuyển động, biến hóa, trẻ hóa để tiếp tục tồn tại trong lòng mỗi người Việt hôm nay và mai sau.