Chiều 5/4, tại Hội trường Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề Nhìn về một châu Phi sôi động.

Chương trình nhân dịp bộ truyện tranh Aya ở phố Yop ra mắt độc giả Việt Nam, và tiếp theo Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần đầu được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện có sự tham dự của tác giả Marguerite Abouet, tác giả bộ truyện Aya ở phố Yop đến từ nước Pháp; và Nhà nghiên cứu Ngô Tự Lập, nguyên Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ - Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội, cùng người điều phối – Dịch giả Phùng Hồng Minh.

Câu chuyện về đất nước Bờ Biển Ngà do Clément Oubrerie minh họa đã được giới phê bình chào đón và đạt được thành công đáng kể. Được dịch sang 15 thứ tiếng, với phong cách thú vị, bộ truyện hơn 800 trang này kể về một châu Phi đích thực, khác xa với những định kiến thường thấy

Bộ truyện tranh màu Aya ở phố Yop kể về cuộc sống đời thường của cô bạn Aya 19 tuổi và những người bạn ở khu phố sầm uất Yop, thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà. Với góc nhìn cởi mở sẽ hé lộ hình ảnh về một châu Phi sống động và đầy màu sắc thời hiện đại, với chiều sâu văn hóa và sức sống riêng biệt.

Ở châu Phi có những cô gái xinh đẹp láu cá thường lui tới mấy chỗ như quán ngoài trời cực náo nhiệt và rồi gặp gỡ người khác ở “khách sạn nghìn sao”, trong khi đó một số chọn ở nhà âm thầm học hành để trở thành bác sĩ. Tại phố Yop ở Bờ Biển Ngà, như mọi nơi khác, người ta cãi nhau, làm lành, bật cười, khóc lóc, nhảy múa, người ta tìm kiếm một lối thoát cho tất cả những mớ hỗn độn đời thường.

Bộ truyện được viết từ trải nghiệm thực tế của Marguerite Abouet sinh ra ở khu phố Yopougon của Bờ Biển Ngà, dưới tranh vẽ sinh động của họa sĩ Clément Oubrerie. Tác phẩm đã đạt giải thưởng tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême và được Bộ Giáo dục Pháp khuyên đọc.

Đại diện Viện Pháp tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn dành khoảnh khắc này để tưởng nhớ họa sĩ tài ba Clément Oubrerie. Những đóng góp của ông cho Aya ở phố Yop đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả trên khắp mọi miền thế giới. Dù ông đã ra đi vào tháng Ba vừa qua, thế giới nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, và ký ức về ông vẫn sống mãi qua từng trang sách.”

Tác giả Marguerite Abouet đến Pháp năm 12 tuổi. Năm 2005, bà kí hợp đồng cuốn Aya ở phố Yop tập 1, cuốn sách đã giành giải nhất tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême. Tác giả cũng làm việc trong lĩnh vực nghe nhìn, góp phần trong quá trình chuyển thể và đưa Aya ở phố Yop lên màn ảnh lớn (được đề cử cho giải thưởng César năm 2014), tạo nên series truyền hình Cuộc sống mà! được chiếu trên kênh A+ và TV5 Monde/ Afrique cùng khoảng 40 kênh truyền hình quốc gia châu Phi.

Bà cũng điều hành tổ chức Sách cho mọi người do chính bà thành lập, với sứ mệnh xây thư viện trong những khu phố, giúp người dân châu Phi dễ tiếp cận với sách hơn và chống nạn mù chữ. Năm thư viện đã được mở tại Abidjan và đón tiếp hơn 6.000 trẻ em.