Trưng bày góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Điểm nhấn của trưng bày là không gian “Ký ức đi B” với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc tái hiện giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc qua những lá đơn tình nguyện, những cuốn nhật ký, những bức thư, bức ảnh gia đình và những kỷ vật được các cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường. Hiện vật được tuyển chọn từ khối tài liệu đồ sộ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước); nhiều tư liệu quý do các gia đình, cá nhân hiến tặng và một số tài liệu tiêu biểu từ nguồn tư liệu của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ).

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết: Cán bộ đi B là các thầy, các cô, các chú, các bác nguyên là giáo viên, là bác sĩ, kỹ sư, giảng viên các trường đại học nghe theo tiếng gọi của Đảng lên đường vào Nam để thực hiện nhiệm vụ. Với mục đích để tri ân của những thế hệ hôm nay với các cô các chú các bác đã lên đường chiến đấu, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước còn mong muốn tinh thần Việt Nam cần phải được nuôi dưỡng, hun đúc, cần phải được trao truyền lại cho các thế hệ trẻ tinh thần bất khuất bất diệt của dân tộc.

Hiện, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đang bảo quản hơn 72 nghìn hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Trong đó có nhiều hồ sơ, kỷ vật của những tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, như: Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Quang Sáng, Phan Huỳnh Điểu, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhà thơ Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), nhà văn Dương Thị Xuân Quý... Qua đó góp phần tái hiện chân thực những cống hiến, hy sinh và lý tưởng cách mạng của một thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Hưởng, trú tại Vân Đình, Hà Nội, cựu cán bộ đi B từ năm 1973 - 1978, chia sẻ: "Được thăm lại những hiện vật lưu trữ, tôi rất cảm động. Tôi đã gặp lại một số anh em cùng đơn vị, nhưng một số anh em cũng đã hy sinh. Đảng và nhà nước đã quan tâm lưu giữ những hiện vật của cán bộ đi B thời chiến, lưu trữ được những tài liệu rất quý từ những bức thư của các liệt sĩ, hình ảnh của các liệt sĩ. Tôi mong muốn các thế hệ sau cố gắng rèn luyện đạo đức và phát huy truyền thống của cha anh để Việt Nam ngày một hùng mạnh, bền vững."

Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đặc biệt, công chúng có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ cán bộ đi B thông qua hệ thống tra cứu điện tử. Trưng bày "Thanh xuân gửi lại" là dịp để thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những cống hiến thầm lặng đã làm nên lịch sử dân tộc.